Đức Giáo Hoàng Leo XIV bước vào Sân vận động Gran Canaria để cử hành Thánh lễ vào ngày 11 tháng 6 năm 2026. | Nguồn: Daniel Ibáñez/EWTN News


Victoria Cardiel của hãng tin EWTNNews, ngày 11 tháng 6 năm 2026, cho biết: Trong ngày đầu tiên chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến Las Palmas de Gran Canaria — chặng cuối cùng trong chuyến đi đến Tây Ban Nha trước khi đến Tenerife và trở về Rome vào thứ Sáu — một số cảnh tượng vô cùng xúc động đã diễn ra.

Tại bến tàu Arguineguín, nơi sáu năm trước được biết đến với cái tên “bến tàu ô nhục” do hàng nghìn người di cư bị bỏ rơi trên những chiếc thuyền chênh vênh gọi là cayucos, Đức Giáo Hoàng đã thả một vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong chuyến vượt biển — giống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm trên đảo Lampedusa của Ý vào năm 2013.

Sau đó, ngài cầu nguyện trước một cây thánh giá màu xanh được làm từ những tấm ván gỗ của những chiếc thuyền di cư đã đến quần đảo Canary và ban phước cho nó. Đứng gần đó là Javier, một tình nguyện viên của Tổ chức Cruz Blanca, tổ chức làm việc trực tiếp với những người di cư ở đó. Đối với anh, chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng lần này là cơ hội để một lần nữa đưa cuộc khủng hoảng di cư vào trung tâm của cuộc thảo luận công khai, một thảm kịch nhân đạo mà anh cho rằng đã trở nên bình thường hóa trong xã hội.

“Đức Giáo Hoàng đã có một bài phát biểu mạnh mẽ và cảm động. Những gì ngài nói với những người di cư — rằng họ không phải là những con số hay hồ sơ — thực sự đã gây ấn tượng với tôi,” anh nói với ACI Prensa, dịch vụ tin tức tiếng Tây Ban Nha của EWTN News. Sau đó, tại Nhà thờ Santa Ana, thánh bảo trợ của Las Palmas de Gran Canaria, linh mục dòng Claretian Santiago Cerrato Cáceres đã làm chứng cho Đức Giáo Hoàng Leo XIV, bắt đầu bằng một lời tuyên bố chân thành: “Thưa Đức Thánh Cha, những người chúng con ở đây… và tất cả những người ở bên ngoài: Chúng con rất yêu mến ngài.”

Trước đó, Giám mục quần đảo Canary, José Mazuelos Pérez, đã mô tả với Đức Giáo Hoàng những thách thức mục vụ mà Giáo hội địa phương đang phải đối diện.

ĐC Mazuelos than thở về “sự thế tục hóa ngày càng gia tăng làm suy yếu ý thức về Thiên Chúa, việc thực hành các bí tích và việc truyền bá đức tin trong gia đình,” đặc biệt là trong giới trẻ, nơi “kinh nghiệm Kitô giáo ngày càng trở nên mong manh hoặc bị gạt ra ngoài lề.”

Trong nhà thờ lịch sử, được xây dựng bắt đầu vào khoảng năm 1500 theo sáng kiến của các vị vua Công Giáo, Isabel I của Castile và Ferdinand II của Aragon, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi những người hiện diện sống trong sự hiệp nhất. Đức Giáo Hoàng nói rằng các tín hữu Kitô giáo nên “cùng nhau xây dựng Giáo Hội, được thành lập trên nền tảng Chúa Kitô, ‘viên đá góc’, vun đắp những điều tốt đẹp, dung hòa những khác biệt và cùng nhau làm việc vì lợi ích của tất cả mọi người”. Ngài cũng nhắc lại rằng đời sống của Giáo Hội được xây dựng thông qua sự hiệp thông của “những ân tứ và sứ vụ đa dạng”.

Ba cô gái mặc trang phục truyền thống của quần đảo Canary đã chào đón Đức Giáo Hoàng và tặng ngài một bó hoa. Dù mệt mỏi sau sáu ngày di chuyển, Đức Giáo Hoàng vẫn chú ý đến từng chi tiết và tặng họ một tràng hạt Mân Côi đã được ban phước với nụ cười rạng rỡ.

Ba cô gái Canary mặc trang phục truyền thống đã chào đón Đức Giáo Hoàng tại nhà thờ chính tòa. | Nguồn: Victoria Cardiel/EWTN News


Nhắc đến biển cả bao quanh các hòn đảo, ngài nói rằng nó tượng trưng cho những khó khăn của cuộc sống, trích dẫn lời Thánh Augustinô: “Không ai có thể vượt qua biển cả của thế gian này trừ khi được sinh ra bởi thập giá của Chúa Kitô”.

Ngài cũng cảm ơn các tín hữu Công Giáo ở Las Palmas vì sự giúp đỡ mà họ dành cho những “anh chị em chịu đóng đinh” này. Sau cuộc gặp gỡ với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ, Đức Giáo Hoàng đã được Cabildo, cơ quan chính quyền địa phương, cung cấp một bản nghiên cứu gia phả với hy vọng tìm thấy nguồn gốc Canaria trong dòng dõi của ngài.

Thánh lễ tại quần đảo Canary

Vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng đã cử hành Thánh lễ công khai lớn đầu tiên của mình tại Sân vận động Gran Canaria trước gần 40,000 người. Ngài nói: “Tôi cũng mời các bạn cùng nhau cầu nguyện, trong Thánh lễ này, cho anh chị em của chúng ta đã mất mạng trên biển.”

Đây là lòng bác ái của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha giải thích, trong đó “ơn gọi yêu thương của chúng ta được bén rễ, không dựa trên sự tính toán, cũng không chỉ là tình cảm đơn thuần, cũng không thể giản lược thành lòng bác ái đơn giản, mà là một ơn gọi xâm chiếm toàn bộ con người chúng ta: ngọn lửa cho tâm hồn, ánh sáng cho trí tuệ, một thôi thúc không thể cưỡng lại đối với tự do, hòa bình, và đồng thời là sự giày vò cho trái tim, đập hòa hợp với những trái tim khác, bao trùm toàn bộ con người.”

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng nói rằng lòng vị tha của Chúa Kitô thể hiện ở việc “giúp mỗi người không chỉ sống sót mà còn khôi phục niềm tin và tiếp tục con đường của mình, trưởng thành và phát triển trọn vẹn trong sự độc đáo của bản thân, vì lợi ích của tất cả mọi người”.

Một cuộc chiến chống ung thư, được dâng hiến cho Đức Giáo Hoàng

Những lời trên dường như đặc biệt hướng đến Yolanda, một trong những tình nguyện viên giúp đỡ trong chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Bà đã chiến đấu với căn bệnh ung thư gần hai thập niên và, bất chấp điều đó —hoặc có lẽ chính vì điều đó mà bà đã chọn làm tình nguyện viên.

“Tôi đang chờ đợi một phép màu… tất cả chúng ta luôn hy vọng điều đó. Và chúng ta tiếp tục sống,” bà nói với vẻ thanh thản.

Cơ thể bà đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng: 10 năm sau lần chẩn đoán và điều trị đầu tiên, ung thư đã tái phát và lan rộng khắp cơ thể. Một số đốt sống bị ảnh hưởng, và bà đã trải qua nhiều đợt điều trị.

“Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không phải vậy, và giờ tôi ở đây, háo hức được gặp Đức Giáo Hoàng. Tôi đã dâng hiến tất cả nỗi đau khổ của mình cho ngài,” bà nói.

Yolanda, một tình nguyện viên trong ban tổ chức chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, đang dâng hiến nỗi đau khổ vì bệnh ung thư của mình cho Đức Giáo Hoàng. | Nguồn: Victoria Cardiel/EWTN News


Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Las Palmas cũng đã huy động hàng trăm người trẻ tuổi. Bốn người bạn từ Giáo xứ San Isidro ở phía bắc hòn đảo cho biết họ đang sống sự kiện này như một khoảnh khắc độc đáo của đức tin và cộng đồng.

Một trong số họ, Talía, 25 tuổi, đã xúc động mạnh khi nhớ lại những ngày qua. “Tôi đã theo dõi mọi thứ trên TV và khóc nức nở,” cô thú nhận. Đối với cô, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng không chỉ là một sự kiện tôn giáo mà còn là một trải nghiệm bản thân sâu sắc.

Thông điệp chạm đến trái tim cô nhất là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng dành cho giới trẻ đừng ngại lập gia đình và cam kết trọn đời. “Phần nói về việc lập gia đình và không sợ kết hôn thực sự đã lay động tôi,” cô nói.

“Ngày nay nhiều người sợ kết hôn. Đúng là tỷ lệ sinh ở Tây Ban Nha đã tăng lên, nhưng nó nên tăng thêm một chút nữa,” cô nói thêm với sự tin tưởng.

Carlos Díaz Alonso, 20 tuổi, cho biết đó là một “niềm vui vô bờ” khi được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng ở cự ly gần. “Chưa từng có vị Giáo hoàng nào đến quần đảo Canary trước đây, và điều đó khiến tôi vô cùng tự hào.”

“Việc người đứng đầu toàn bộ thế giới Công Giáo đang ở giữa chúng ta… đó là một điều rất tuyệt vời,” anh nói thêm.

Giống như nhiều tín hữu trẻ khác, Carlos cho biết anh coi đức tin như một kim chỉ nam thực tiễn. “Trong tất cả những điều mà tôi có thể thất bại trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cố gắng trở thành một người tốt hơn — và giờ đây, sau khi được gặp Đức Giáo Hoàng, tôi càng cố gắng hơn nữa,” anh nói, cho biết mục tiêu của mình là “cố gắng đạt được ân sủng của Chúa.”

Đức Giáo Hoàng sẽ kết thúc chuyến đi của mình vào thứ Sáu tại Tenerife.