Đức Thánh Cha cảm ơn Công Đồng Chung Vaticăn II

Nhân đánh dấu kỷ niệm 40 năm Ngày Kết Thúc Công Đồng

VATICAN CITY (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày kết thúc Công Đồng Chung Vaticăn II, mô tả cuộc quy tụ vào những năm của thập niên 1960 là "một biến cố vĩ đại nhất của Giáo Hội vào thế kỷ thứ 20."

Trong bài giảng nhân Thánh Lễ Trọng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày hôm qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cho biết: "Đức Cố Giáo Hoàng Joan XXIII đã khánh thành công đồng đại kết nhân danh Đức Mẹ vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Và nhân danh Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã kết thúc Công Đồng vào ngày 8 tháng 12 năm 1965." Bài giảng của Ngài nhận được rất nhi62u sự vỗ tay suốt trong Thánh Lễ được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Là một nhà thần học trẻ tuổi, Đức Joseph Ratzinger (nay là Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI) đã có sự đóng góp của Ngài vào Công Đồng Chung Vaticăn II.

Nhớ lại những kỷ niệm của Công Đồng Chung Vaticăn II trong bài giảng của Ngài ngày hôm qua, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nhìn nhận rằng giây phút mà "Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục công bố Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội vẫn còn vang (idelible) mãi trong ký ức của Ngài."

Ngài nói: "Các cha tổ phụ của Công Đồng bất thình lình đồng loạt cùng rời khỏi chổ ngồi và cùng đứng vỗ tay, bày tỏ sự kính trọng, tôn kính đến cho Người Mẹ của Thiên Chúa, Người Mẹ của chúng ta, và cũng là Người Mẹ của Giáo Hội. Mẹ Maria không chỉ có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với Chúa Kitô, Con Một của Thiên Chúa, Đấng đã hạ mình xuống thành con người, để trở thành Người Con của Mẹ. Vì Mẹ hoàn toàn hiệp kết với Chúa Kitô, do đó, Mẹ cũng hoàn toàn là của chúng ta."

Mẹ Maria và Giáo Hội

Sau Thánh Lễ, khi đọc Kinh Truyền Tin giữa ngày với hàng ngàn người tụ tập tại Quãng Trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã triển khai thêm về mối quan hệ giữa Giáo Hội và Mẹ Maria.

Đức Thánh Cha nói: "Mẹ Maria, bằng tình mẫu tử, đã gìn giữ và chở che cho biết bao triều đại giáo hoàng của những vị tiền nhiệm đáng kính của Cha, mà mỗi một vị được Mẹ hướng dẫn để theo dấu ấn của Phêrô trên con đường canh tân mang tính nền tảng và đích thực, cũng như liên lũy thi hành và triển khai một cách trung tín những gì mà Công Đồng Chung Vaticăn Hai đã đề ra."

Trong Phần Cầu Nguyện của Các Tín Hữu, 6 ngôn ngữ của lời cầu nguyện được đọc lên trong Thánh Lễ, có một lời nguyện đọc bằng tiếng Ả Rập để "cầu cho hòa bình và công lý", và một lời nguyện đọc bằng tiếng Hoa để cầu nguyện cho "các anh/chị em, các nam/nữ tu sĩ đang phải gánh chịu với biết bao nhiêu đau khổ."