ĐỜI NHỜ CÓ MẸ
Niềm vui của Mẹ giờ đây
Là Nguồn Hạnh Phúc tháng ngày đợi trông.
Bao nhiêu thao thức chờ mong
Bao nhiêu hồi hộp đổ dồn đêm nay.
Muôn sao múa nhẩy ngàn mây
Lời ca thần thánh phổ đầy không gian.
Mục đồng rộn bước hân hoan
Hòa chung nhịp gót chiên đàn đồng quê.
Đất trời cảnh vật tư bề
Cầm hơi như lạc bến mê nhiệm mầu.
Trần gian thiên quốc cúi đầu
Trước hang đá lạnh tình sâu nghĩa dầy.
Mọi chiều dài rộng cao dầy
Không sao đo nổi mảy may tình trời.
Cửu trùng thăm thẳm siêu vời
Nhập dòng thế tục, sen nơi bùn lầy.
Phận người tội kiếp đổi thay
Tối đêm sầu thảm thành ngày sáng tươi.
Ru con Mẹ nở nụ cười
Đời nhờ có Mẹ rạng ngời hẳn lên.
Mừng đêm chí thánh thiêng liêng
Con nghe tim nhắc chuyện riêng năm nào.
Lòng còn cảm kích dạt dào
Trí còn giao động biết bao ân tình ….
Niềm vui của Mẹ giờ đây
Là Nguồn Hạnh Phúc tháng ngày đợi trông.
Bao nhiêu thao thức chờ mong
Bao nhiêu hồi hộp đổ dồn đêm nay.
Muôn sao múa nhẩy ngàn mây
Lời ca thần thánh phổ đầy không gian.
Mục đồng rộn bước hân hoan
Hòa chung nhịp gót chiên đàn đồng quê.
Đất trời cảnh vật tư bề
Cầm hơi như lạc bến mê nhiệm mầu.
Trần gian thiên quốc cúi đầu
Trước hang đá lạnh tình sâu nghĩa dầy.
Mọi chiều dài rộng cao dầy
Không sao đo nổi mảy may tình trời.
Cửu trùng thăm thẳm siêu vời
Nhập dòng thế tục, sen nơi bùn lầy.
Phận người tội kiếp đổi thay
Tối đêm sầu thảm thành ngày sáng tươi.
Ru con Mẹ nở nụ cười
Đời nhờ có Mẹ rạng ngời hẳn lên.
Mừng đêm chí thánh thiêng liêng
Con nghe tim nhắc chuyện riêng năm nào.
Lòng còn cảm kích dạt dào
Trí còn giao động biết bao ân tình ….