Madrid, 13/09/06 - ĐGM người Cuba: Jose Siro Gonzalez đang viếng thăm Tây Ban Nha cho tờ báo xuất bản ở đây biết, Cuba được tự do thờ phượng nhưng không có tự do tôn giáo. Trong 50 năm qua Cuba mất 500 linh mục.

Trả lời phỏng vấn cho tờ “La Voz de Galicia,” ĐGM Gonzalez cho biết “Giáo Hội Cuba không có có bất cứ phương tiện thông tin nào, không có báo chí, không có truyền hình, chẳng có gì cả. Chúng tôi mất mát hết mọi sự từ năm 1961. Chính phủ tịch thu hết trường học, bệnh viện, chỉ để lại cho chúng tôi các chủng viện.”

ĐGM nói thêm: “Giữa Nhà nước và Giáo Hội, hai bên giữ một khoảng cách khá xa nhau. Chính quyền thì cứ nói họ có thái độ rất tích cực, nhưng thực tế, không phải như thế.”

ĐGM Gonzalez tuyên bố: Trong quá khứ Chủ Tịch Fidel Castro đã không đưa Giáo Hội vào các sinh hoạt xã hội thì nay chuyện đó lại càng khó xẩy ra hơn nữa”.

ĐGM kể rằng : “Nhà nước Cuba rất ganh tị về chuyện cứu trợ. Khi có tai ương xảy ra, nhà nước không cho Giáo Hội nhúng tay vào vì lập luận rằng họ có trách nhiệm phải cứu trợ”

Tuy nhiên ĐGM Gonzales cũng cho biết Giáo Hội đã tạo được uy tín rất lớn đối với người nghèo vì chỉ có Giáo Hội mới chú tâm đến người nghèo như cấp thuốc, săn sóc trẻ bị hội chứng tự bế. Dân chúng coi đó là một công tác bác ái thực sự giúp người nghèo.

Trong khi nhà nước cố gắng giảm thiểu vai trò quan trọng của Giáo Hội Công Giáo thì trong những tháng gần đây, khi sức khoẻ của Chủ Tịch Fidel Castro ngày càng trở nên bi quan, dẫn đến việc tất yếu thay thế lãnh đạo, thì Đức Hồng Y của Cuba đã lên tiếng yêu cầu ngoại quốc đừng can thiệp vào vấn đề nội bộ của Cuba. Đồng thời, ĐHY cũng kêu gọi nhân dân Cuba hãy cầu nguyện để việc chuyển giao quyền hành được diễn ra trong hòa bình. Ngài cũng hứa Giáo Hội Cuba sẽ là nơi an toàn cho những chính khách trong thời gian chuyển tiếp