THỦ ĐÔ TỊ NẠN LITTLESAIGON, Westminster – Tối ngày hôm qua 23.12.2007, theo lời kêu gọi của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam và của Cộng đồng CGVN, một số đông đồng bào đã tới tham dự ““Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Giáo Hội và Quê Hương” được tổ chức tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam ở Santa Ana.

Qúi vị Lãnh đạo các Tôn giáo
Hiện diện trong buổi Thắp Nến có Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, Thượng Tọa Thích Viên Lý (Tổng thư ký Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất), Linh mục Mai Khải Hoàn (Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Orange), Linh mục Trần Công Nghị (Truyền Thông Công Giáo Việt Nam), Mục sư Trần Thanh Vân (Tin Lành), Giáo sư Nguyễn Thanh Giầu (Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo), Bà Janet Nguyễn (Giám sát viên Quận Orange County), Giáo sư Phạm Cao Dương, Ông Vũ Quang Ninh (giám đốc đài LittleSaigon Radio), một số các thượng tọa, linh mục, các chức sắc tôn giáo, cũng như một số các thân hào nhân sĩ, đại diện các đoàn thể trong Cộng Đồng Việt Nam miền Nam California.

Mở đầu là các nghi lễ: 3 hồi chiêng trống, chào cờ Mỹ Việt, phút tưởng niệm, đại diện các Tôn giáo dâng hương trước bàn thờ Tổ quốc.

LM Mai khải Hoàn đại diện Ban tổ chức lên nói lời chào mừng. LM Hoàn nêu lên 3 mục tiêu buổi tổ chức hôm nay: 1) Phản đối chính quyền Cộng Sản
Ngồi cạnh ĐC Lương là Giám sát viên Quận Cam: Bà Janet Nguyễn
Trung Hoa sát nhập quần đảo Hòang Sa vào lãnh thổ của họ và đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải mạnh mẽ đòi lại chủ quyền quốc gia trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 2) Hỗ trợ Giáo Dân Công Giáo Hà Nội đang đứng lên đòi lại Tòa Khâm Sứ và các cơ sở tôn giáo khác (bao gồm các cơ sở của Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo...) mà chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã chiếm đoạt từ nhiều năm qua; 3) Cầu nguyện cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ cho giang sơn Việt nam. Cha Hoàn đã nêu lên những đòi hỏi thiết yếu về mục đích cuộc tổ chức hôm nay. (xem bài chào mừng của LM Mai Khải Hoàn đã đăng trên Net)

Tiếp theo cử tọa cùng với các bạn trẻ hát vài “Quê Hương Ngạo Nghễ” nói lên tinh thần bất khuất của người Việt trước nạn xâm lăng của ngoại bang.

Sau đó là phần thắp nến và các Vị chức sắc các Tôn giáo đứng trên khán đài, mỗi đại diện tôn giáo đều dâng lời cầu nguyện lên Đấng Tối Cao cho Tổ quốc và cho Giáo Hội quê nhà. (Tất cả phần Audio các Lời Cầu Nguyện của qúi vị Lãnh đạo tôn giáo và những Phát biểu sau đây sẽ đượxc đưa lên Net vào tối hôm nay, xin đón nghe).

Giám Mục Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, cầu nguyện: “Qua mọi thời đại, Việt Nam luôn gìn giữ giang sơn do cha ông để lại. Vậy mà bây giờ quân thù đến xâm lăng. Xin cầu nguyện Chúa thức tỉnh chính quyền Việt Nam để biết tranh đấu vượt qua thử thách, giành lại giang sơn và giúp người Việt đấu tranh bền vững.”

Thượng tọa Viên Lý, Muc sư Vân, Gs Giầu
“Tổ tiên ta đã tạo nên giang sơn, giờ này Trung Quốc chiếm bất hợp pháp. Xin 10 phương giám hộ lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay để bảo tồn giang sơn Việt Nam,” Thượng Tọa Thích Viên Lý, tổng thư ký Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, tiếp lời cầu nguyện.

Ông Trần Thanh Giàu, đại diện Phật Giáo Hòa Hảo, tiếp: “Ðêm nay chúng con hội tụ nơi đây xin khẩn thiết Ðức Phật hộ trì. Ðã từ lâu, người Việt Nam luôn đi theo tinh thần bình đẳng, nhưng ngày hôm nay lại bị ngoại xâm. Cầu ơn trên cho người Việt Nam có sức mạnh để thực hiện sự công bình và cùng với quê nhà đòi lại những gì đã mất. Nhờ ơn trên chuyển hóa chính quyền Việt Nam.”

Mục Sư Trần Thanh Vân, phó chủ tịch Hội Ðồng Liên Tôn, kết thúc: “Cảm ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội gặp nhau trong mùa Giáng Sinh nhân sự kiện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Xin giúp chúng con giải thoát và cùng thế giới lên tiếng. Cầu xin Chúa nhắc nhở Việt Nam trả lại các cơ sở tôn giáo để chúng con có nơi thờ phượng.”

Tiếp theo sau là phần trình bầy và phát phát biểu về những diễn biến sôi động đang xẩy ra tại Việt Nam về hai vấn đề: Trung Cộng lập huyện Tam Sa trên phần đất của Việt Nam và việc giáo dân Hà nội đòi lại cơ sở Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội. (Trong phần trình bầyu này, trên màn ảnh tiép tục chiếu các hình ảnh giáo dân Hà Nội tuần hành và cầu nguyện trước Tượng Đức Mẹ Pieta ở Tòa Khâm Sứ, slideshow về chiến sĩ quân đội Việt nam Cộng hòa bảo vệ Hoàng Sa năm 1974).

GM Mai Thanh Lương
Đức Cha Mai Thanh Lương khi trình bầy về việc Tòa Tổng Giám Mục đòi quyền sở hữu của Tòa Khâm Sứ Vatican tại Hà Nội đã cho biết năm vừa qua khi về trao đổi với TGM Ngô Quang Kiệt, tưởng rằng việc Nhà Nước Việt Nam trả lại Tòa Khâm Sứ cho Tổng giáo phận Hà nội đã sắp xong xuôi kết thúc tốt đẹp. Không ngờ cho đến nay vẫn chưa xong... Trong phần nhận định về việc Trung Cộng tiếp khẳng định chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa mà các nhà Nhà Nước Việt Nam không dám lên tiếng đòi lại, đang khi đó lại tiếp tục chiếm cứ các cơ sở tôn giáo của các tôn giáo, như Tòa Khâm Sứ ở Hà nội, Đức Cha Mai Thanh Lương đã đặt câu hỏi (tôi không nhớ được nguyên văn, nhưng sẽ có audio) đại khái như sau : “Tôi tự hỏi không biết là các nhà lãnh đạo CSVN có yêu nước thực sự hay không?”.

Trong phần trình bầy của mình, LM Trần Công Nghị nói về diễn tiến sự hình thành Tòa Khâm Sứ Vatican tại Hà Nội; lý do thúc đẩy giáo dân tự phát muốn đòi lại tài sản này của Giáo hội và những diễn tiến mới nhất đang xẩy ra tại Hà nội. LM Nghị ghi nhận rằng: “Giờ đây tại quê hương Việt Nam, không
LM Trần Công Nghị
những những giáo dân Hà nội sẽ cảm thấy ấm lòng vì thấy các vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất của Việt Nam tại hải ngoại đang ngồi lại với nhau nơi đây để ủng hộ cho cuộc tranh đấu bất bạo động một và một cách rất hoà bình của họ, trước việc đòi hỏi công lý và chủ quyền đích thực của Tòa Khâm Sứ, nhưng các đạo hũu thuộc các tôn giáo khác như Phật giáo, Tin Lành, Cao đài và Phật giáo Hòa Hảo cũng được khích lệ và phấn khởi vỉ công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo của mình không phải là đơn độc, nhưng có sức mạnh hiệp nhất của tình đoàn kết Liên Tôn”. Cha Nghị cũng kêu gọi các nhà thờ, cộng đoàn, cộng đồng công giáo Việt Nam, thánh thất, chùa chiền, các hội đoàn tôn giáo tại hải ngoại, tất cả cần phải tiếp tục hỗ trợ các Giáo hội tại quê nhà, không những về tinh thần mà còn phải làm những việc cụ thể tại chính cộng đoàn địa phương của mình, để ngọn lửa của cao trào đòi công lý và tự do tôn giáo ở Việt nam được tiếp tục tới chỗ thành công.

Gs Phạm Cao Dương
Giáo Sư Phạm Cao Dương trình bầy qua về lịch sử và căn bản pháp lý của Hoàng Sa, trận chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa vào năm 1974. Trước những biến chuyển về tình hình chính trị trong quá khứ gần đây giữa Trung Công và CSVN, giáo sư Dương nhận định rằng: việc đòi chủ quyền cho Việt Nam trên Hoàng Sa và Trường Sa là công việc còn phải mất công cà kéo dài lâu năm. Giáo sư cũng cho biết về sự kiện là Trung Cộng tiếp tục nại vào một văn thư hay còn gọi là bản công hàm mà dưới thời ông Phạm Văn Đồng làm thủ tướng Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã ký nhường chủ quyền Hoàng Sa cho Trung quốc.

Tiếp đến Anh Nguyễn Mạnh Chí nói lên sự nhiệt thành của giới trẻ đối với quê hương và cam kết sẽ chung vai sát cánh với các bạn trẻ tại Việt Nam trên con đường tranh dấu bảo vệ Tổ quốc và quê hương, và nguyện sẽ làm tất cả những gì cho thể để hộ trợ cuộc tranh đấu chính đáng này. Tiếng hát và lời ca “Một ngàn năm no lệ giặc Tầu, một trăm năm nô lệ giặc Tây,... rồi bà hát “Việt Nam! Việt Nam!” được tất cả đồng thanh hát lên đã gieo vào lòng mọi người một niềm xúc động sâu xa.

Ông Phạm Tạc, chủ tịch Cộng Đồng CGVN đã thay ban tổ chức nói lời cám ơn mọi người đến tham dự cuộc Thắp Nến hôm nay, và cầu chúc Mùa Giáng Sinh hạnh phúc tới mọi người, Ông chuỉ tịch mời mọi người cùng hát ca khúc “Đêm Đông” để kết thúc chương trình cuộc họp mặt này.