GIÁO HẠT THUẬN NGHĨA VỚI LOGO MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC: ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN

Hôm 28 tháng 04 vừa qua, hàng ngàn con tim của 18 giáo xứ trong giáo hạt Thuận Nghĩa, mang theo nhiều panô biểu tượng, băng rôn khẩu hiệu, cờ vui, lãng hoa và tặng vật, đã hành hương về giáo đô Vinh (Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An), trước hết là để chung huởng ơn toàn xá của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010, sau nữa là để chúc mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức Cha Phaolô-Maria Cao Đình Thuyên, Chủ Chăn giáo phận nhà.

Trước lúc đại lễ mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam diễn ra tại nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài, Cha quản hạt Phêrô Trần Phúc Chính, quý Cha trong hạt, quý HĐMV. và đại diện các ban ngành, đoàn thể, v.v. của 18 giáo xứ trong toàn giáo hạt, đã tập trung tại phòng khách Tòa Giám Mục Xã Đoài, để mừng lễ Đức Cha Phaolô. Bên cạnh những lời mừng chúc ấm nồng và những lãng hoa tươi thắm, còn có nhiều vật phẩm được dâng tặng; trong số đó, có một bức Logo rất bắt mắt, sâu sắc và ý vị.

Dưới đây, người viết, cũng là tác giả của bức Logo này, xin mạn phép trình bày và giải thích ý nghĩa của nó như sau:

1) Nhìn vào biểu tượng này, chúng ta thấy ngay hai con số cách điệu: 18 và 50 (màu vàng) được bao quanh bởi một vòng tròn màu vàng với hai dòng chữ màu trắng: Hồng Ân 50 Năm Linh Mục & 18 Năm Giám Mục và “Tôi Cùng Chịu Đóng Đinh Với Đức Kitô Vào Thập Giá” (Gl 2, 19);

2) Hồng Ân 50 Năm Linh Mục & 18 Năm Giám Mục chính là nội dung của lời chúc mừng; còn xác quyết của thánh Phaolô trở lại, sau cú ngã ngựa trên đường đi Đamas: “Tôi Cùng Chịu Đóng Đinh Với Đức Kitô Vào Thập Giá” (Gl 2, 19) chính là Thánh Hiệu Giám Mục mà Đức Cha Phaolô đã chọn, khi Ngài được thụ phong năm 1992;

3) Con số 1 ở phía bên trái tượng trưng cho khuôn mặt khả ái của Đức Cha Phaolô: phía trên là chiếc mũ Mitra với chữ “Tài” màu trắng và hình Thánh Giá màu đỏ, mác nhọn như lưỡi kiếm của Phaolô; ở giữa là hình số 5 màu vàng, như là mũi-miệng của Đức Cha; và phía dưới là chữ “Tâm” màu trắng, tựa thể như chiếc cằm của Ngài vậy;

4) “Tâm” và “Tài” luôn luôn song bước trên hành trình 50 năm Linh mục và 18 năm Giám mục của Ngài; chữ “Tâm” được thể hiện lớn hơn nhiều so với chữ “Tài”, vì theo đại thi hào Nguyễn Du: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Truyện Kiều);

5) Phần dưới của con số 5 kết hợp với chữ “Tâm” tạo thành chiếc Chén Thánh-biểu trưng cho chức vụ Tư tế của Ngài;

6) Con số 8 ở phía bên phải có hình chữ “g”-chữ viết tắt của từ “giáo phận”. Chữ “g” này gồm hai yếu tố: phía trên là cái đầu chim bồ câu màu xanh với con mắt màu đỏ; phía dưới là con số 0 màu vàng, được cách điệu thành hình chữ “V”-chữ cái đầu của từ “Vinh”. Ba thành tố: mũ Mitra, chữ “g” và chữ “Vinh” tạo thành tổ hợp từ: Giám Mục Giáo Phận Vinh;

7) Ba hoạ tiết màu đỏ: thánh giá, con mắt chim bồ câu và ngọn lửa trong chữ “V” được định vị ở ba góc của một tam giác đều-biểu trưng cho mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha (ngọn lửa bốc cháy trong bụi gai…), Chúa Con (hình thánh giá) và Chúa Thánh Thần (hình chim bồ câu);

8) Con số 8 ở phía bên phải này còn được trình bày giống hình chữ “S”. Nó chính là ký tự đầu tiên của ba từ bằng tiếng Pháp: 1) Santé [sức khoẻ], 2) Sain(te) [thánh thiện] và 3) Science [tri thức]; đây chính là ba ân phúc Thiên Chúa ban cho Đức Cha Phaolô trong suốt 83 năm tuổi đời, 50 Linh mục và 18 năm Giám mục;

9) Logo này được thiết kế trên một tấm hình màu đen với những chiếc nón màu xanh-xám, được đặt kề lên nhau theo hình chữ “S”-tượng trưng cho đất nước Việt Nam thân yêu, nơi có sự hiện hữu của giáo phận Vinh và giáo hạt Ngàn Sâu, cách riêng là giáo xứ Tràng Lưu-quê hương Ngài;

10) Phía dưới Logo là đôi câu đối rất sâu sắc và ý vị: “Vinh thọ Giám Toà cao với non Hồng Lĩnh; Khiêm từ Mục Tử nhuần đượm nước Thâm Giang”, của Gs. triết học Nguyễn Khắc Dương đề tặng Đức Cha, nhân lễ mừng “Bát Thập Thượng Thọ”, cách nay 3 năm.

Như vậy, có thể nói được rằng, bức ngôn ngữ bằng hình ảnh này đã gói trọn tất cả tâm tình hiếu để của đoàn con cái giáo hạt Thuận Nghĩa dành cho Vị Cha Chung của mình là Đức Cha Phaolô Maria khả kính, nhân dịp mừng Kim Khánh Linh Mục (1960-2010) của Ngài.