Andhra Pradesh: năm Kitô hữu bị bắt vì lời cáo buộc giả dối, còn các kẻ tấn công lại được tự do

Mumbai, Ấn Độ - Thật là "ngày càng đáng báo động" khi thấy các Kitô hữu bị bắt và giam tù do các lời cáo buộc giả dối, trong khi các kẻ tấn công lại được tự do và không bị trừng phạt, theo ông Sajan K George, chủ tịch của Hội đồng toàn cầu các Kitô hữu Ấn Độ (GCIC), sau khi năm Kitô hữu nữa đã bị cảnh sát bang bắt giữ về các cáo buộc giả dối là buộc người khác trở lại đạo của họ.

Trường hợp mới nhất là trường hợp thứ ba của loại hình này kể từ tháng Sáu tại bang Andhra Pradesh.

Ngày 4-8, một số người cực đoan Ấn giáo đã tấn công năm thành viên của Giáo phái Ngũ Tuần Đàn Chiên Nhỏ tại Ramagundam (quận Karim Nagar). Trong thời gian nghỉ của một buổi nhóm họp mà họ tham dự, họ đã viết vội các chữ “Chúa Giêsu cứu độ” lên một tảng đá, không biết rằng họ đang ở gần một ngôi đền Ấn giáo.

Một nhóm các nhà hoạt động của tổ chức Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), một tổ chức bán quân sự Ấn giáo cực đoan, nhìn thấy họ. Sau khi đi qua trước họ, nhóm này bắt đầu lăng nhục các Kitô hữu, bảo họ xóa các chữ ấy. Trong khi các Kitô hữu bắt đầu xóa các chữ, nhóm cực đoan Ấn giáo đi gọi là cảnh sát, cảnh sát đến hiện trường và bắt giữ các Kitô hữu. Các người này sau đó được trả tự do, khi đóng tiền bảo lãnh.

ÔngSajan George nói: “Không chỉ nhóm cực đoan Ấn giáo thực hiện một kế hoạch chống Kitô hữu, nhưng cảnh sát đã nhanh chóng làm đơn khiếu nại chống các nạn nhân, chứ không phải chống các kẻ tấn công họ”.

VịChủ tịch của Hội đồng toàn cầu các Kitô hữu Ấn Độ (GCIC) nói: “Tình hình này là ngày càng đáng báo động, bởi vì các người phạm tội thực sự được khuyến khích tấn công và quấy rối nhóm thiểu số Kitô hữu dễ bị tổn thương, mà cũng do sự dửng dưng của chính quyền nữa".

Ngày 28-6, một số người cực đoan Ấn giáo trong làng Bhongir Mandal đánh đập mục sư Johnny Lazarus, 50 tuổi, sau khi mục sư bị Malla Reddy, một người Ấn giáo, cáo buộc dùng ma thuật để chống lại mình.

Ngày 3-7, mục sư GN Paul đã bị bốn phần tử cực đoan Ấn giáo tấn công dã man, sau khi họ bảo mục sư phải ngưng tất cả các buổi cầu nguyện và thờ phượng, nếu không sẽ bị chết. (AsiaNews 8-8-2011)

Nguyễn Trọng Đa