Bão Nổi Lên Rồi

“Nếu các ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ, làm mồi cho giặc thì phải tội tru di’

Xem lời di chúc của tiền nhân

( Vua Lê Thánh Tông )

*Dũng khí Lạc Hồng tràn Tổ Quốc,

Tự hào Dân Việt ngập Núi Sông.


Bão tố cuồng phong nổi lên rồi,

Đứng dậy hiên ngang giữa đất trời,

Bao năm khổ nhục đau xót quá,

Đổi thay Đất Nước sớm kịp thời.

Dàn khoan ngươi đặt không đúng nơi,

Bít lối biển đông Đất Nước tôi,

Tàu khựa nghêng ngang đầy khiêu khích,

Lưỡi bò đòi quét cả biển trời.

Xưa kia Trưng, Triệu đã nêu cao,

Thù nhà nợ nước lúc dâng cao,

Quần hồng má phấn đâu sợ hãi,

Liệt nữ anh hùng đẹp biết bao.

Bài học nhục thay ngươi quên sao ?

Bạch Đằng nổi sóng gió ào ào,

Dìm xuống đáy sông bao thuyền địch,

Thuyền ta đuổi giặc vút tên lao.

Hưng Đạo, Quang Trung tỏa sáng ngời

Ghi trang sử Việt đến muôn đời,

Bao vạn quân Tàu sang xâm lấn,

Quân Nam vùng dậy đánh tơi bời.

Dân đang khí thế cao vời vợi,

Cao trào vùng dậy khắp nơi nơi,

Đòi lại biển đất ngươi xâm chiếm,

Đừng hòng ngăn cản được lòng người.

Ý dân thể hiện do ý trời,

Tự do công lý của con người,

Không thể áp đặt hay cưỡng chế,

Đó là đạo lý từ muôn đời.

Tà quyền Cộng Sản đã hết thời,

Mau mau hối cải sớm đi thôi,

Đừng mong bám gót theo Tàu Cộng,

Sẽ mang ô nhục tiếng chê cười.

Khắc cốt lời vua Trần Nhân Tông:

‘Không để một tấc đất cha ông,

Vào tay quân Trung Hoa Đại Hán’

Di chúc muôn đời nhớ phải tuân.’

Bão tố cuồng phong nổi lên rồi,

Đứng dậy hiên ngang giữa đất trời,

Bao năm tủi nhục đau xót quá,

Đổi thay Đất Nước sớm kịp thời.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG