Nếu “từ chức” là một kiểu xử sự văn hóa thì đảng ta rất thiếu văn hóa
Đảng viên làm sai cứ ù lì tại chức để bổ túc… văn hóa mà thôi
Chủ-nghĩa-xã-hội kiểu mẫu xưa nay: bất luận bàn mèo, chó
Muốn được ăn chia phải có lý lịch…quào, sủa ba đời!

Thủ tướng “X” xin lỗi xong, cứ nhởn nhơ tại vị ngồi
Một bầy sâu cùng mở tiệc lổn nhổn bò lăn lóc cười
Con sâu chúa “X” đúng là sâu đo trườn bò giỏi
Đến chủ tịch nước cũng chỉ dám ám chỉ “đồng chí… Ếch” thôi!

Đồng chí Ếch có nụ cười xem ra khá đểu
Đồng chí Tổng Trọng nét lú rất đăm chiêu, lú đến khó hiểu!
Đồng chí lãnh đạo quốc hội ưa hưu vượn kiểu nói ba phải rất đại biểu
Và đồng chí chủ tịch nước, mặt luôn nhăn nhăn buồn như bánh bao thiu!

Thật thiếu sót nếu không nhắc ngài đại tướng, bộ trưởng quốc phòng Thanh
Mặt bành bành , ưa trợn mắt phùng mang luôn ra vẻ lạnh tanh
Ấy thế nhưng khi ngài gặp tướng Tàu thì xìu ngay nét kên kên dũng mãnh
Luôn mồm “dĩ hoà vi quý” đội Háng(g) Tàu, như đàn em tiu ngỉu trước đàn anh!

Quốc dân rất mong các đồng chí hãy tỏ ra có chút văn hóa ít nhiều
Nghĩa là xin từ chức đi khi chỉ biết ăn tham mà làm chẳng được bao nhiêu
Đất nước này con người có hơn tám mươi triệu
Chả nhẽ không còn ai khá hơn ngoài bộ Tứ-Trụ học thưa, làm ít - ăn nhiều?

Mong quý đảng viên hãy bổ túc thêm phần cư xử có văn hóa
Học cách từ chức và bỏ thói quen nịnh bợ kiểu Xin-Cho
Xã-hội-chủ-nghĩa là một thứ chủ thuyết lỗi thời của bầy sâu bọ
Đầy họa tai đã đang đưa đất nước vào ngõ cụt tối mò!

Quý đại biểu lại bày vẽ trò bỏ phiếu tín nhiệm
Ừ, người ta thường chỉ chọn: “có” hoặc “không” cho nó rõ ràng
Cứ vẽ rắn thêm chân, quốc hội lắm ý kiến cò, biểu quyết đóng tuồng như chuyện phiếm:
Bày trò ba kiểu tín nhiệm cao-thấp-vừa lũ bất tài ăn hại đái nát nghị gật tham quan!

Thế nhưng lại nghĩ: nước có văn hóa cao thì đâu còn cộng sản
Đâu có đám đại biểu gật gù chỉ biết nhất trí a-dua theo độc đảng
Xưa nay lúc lệ thuộc Tàu thuở nào cũng đầy nội phản
Đất nước tanh bành ít nhiều tùy theo nhiều ít bầy Việt cộng làm Việt-gian!

Đã đến lúc rồi đồng bào ơi
Hãy cùng nhau đứng dậy đổi đời
Thế nước yếu ngày càng bước cùng tăm tối
Trên bờ Việt gian, dưới biển Tàu vây bủa trùng khơi!

Chúng bán, thuê rừng, mướn đất cho Tàu
Từ biên giới hiểm đến các vùng chiến lược cao
Đảng viên chức càng lớn càng giàu
Cứ mãi đứng nhìn chúng nhượng, bán dần từng phần đất nước Tổ-Tiên hay sao?

Trước tiên chúng ta phải đòi quyền làm người tự do
Đảng chẳng có quyền gì mãi áp đặt kiểu Xin-Cho
Chế độ đảng trị độc tài, lụy Tàu cần phải dứt khoát đạp đổ
Đoàn kết như cha ông ta từng bất khuất hy sinh mới mong giữ nguyên vẹn cõi bờ!