WASHINGTON DC - Có một loài côn trùng ở Hoa Kỳ rất kỳ diệu, cứ 17 năm sau giấc ngủ dài sẽ lột vỏ, sống lại, kết lứa đôi, rồi lại chết trong giấc ngủ 17 năm sau mới trổ sinh lại. đó là loại côn trùng Cicada.
VÀo ngày hôm nay 15-4-2004, tại các thửa vườn, trên rừng và các ruộng nương của dân chúng trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ gồm 14 tiểu bang và Washington DC, nơi loài côn trùng này sinh sống đã thấy xuất hiện những con bọ mắt đỏ và miệng to tiếng này xuất hiện. Có từng tỉ tỉ những con bọ này đang bò lên mặt đất, đang tìm bạn phối ngẫu, và thời gian “tìm bạn đời” sẽ kéo dài cho đến tháng 6 này.
Sau chiến dịch kéo dài hơn một tháng, loại bọ này sẽ biến mất tích rồi 17 năm sau mới trổ sinh trở lại.
Thế mới biết thiên nhiên thật huyền diệu và lạ thường!


VÀo ngày hôm nay 15-4-2004, tại các thửa vườn, trên rừng và các ruộng nương của dân chúng trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ gồm 14 tiểu bang và Washington DC, nơi loài côn trùng này sinh sống đã thấy xuất hiện những con bọ mắt đỏ và miệng to tiếng này xuất hiện. Có từng tỉ tỉ những con bọ này đang bò lên mặt đất, đang tìm bạn phối ngẫu, và thời gian “tìm bạn đời” sẽ kéo dài cho đến tháng 6 này.
Sau chiến dịch kéo dài hơn một tháng, loại bọ này sẽ biến mất tích rồi 17 năm sau mới trổ sinh trở lại.
Thế mới biết thiên nhiên thật huyền diệu và lạ thường!

