Garden Grove - Chúa Nhật ngày 8-8-2004, có rất đông người Việt Nam và Đại Hàn đã tới Regent West, thành phố Garden Grove, để vinh danh ông Jeon Je Yong - nguyên thuyền trưởng người Nam Hàn, cùng với phu nhân và con gái của ông. Ông Yong là người đã cứu với 96 thuyền nhân Việt Nam cách đây 19 năm.

Trong buổi lễ tuyên dương có đại diện chính quyền thành phố Garden Grove và Westminster, cũng như các đại diện Hội Đoàn Việt Nam, Đại Hàn và đại diện nhiều cơ quan báo chí. Đặc biệt có sự hiện diện của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa kỳ và giám mục Mai Thanh Lương.

Ông Peter Cường Nguyễn, đại diện các thuyền nhân được cứu với năm 1985 kể lại lịch sử được thuyền trưởng Jeon Je Yong cứu vớt và tri ân với hết tấm lòng vì lòng can đảm và tình đồng loại của thuyền trưởng bất chấp hậu quả.

Sau đó, hòa thượng Thích Chơn Thành, đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ ngỏ lời cám ơn thuyền trưởng Yong, hòa thượng nhắc tới công đức vô biên của ông Yong và công phúc mà vị thuyền trưởng đã thực hiện cho thuyền nhân di cư Việt Nam trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ, khi tính mạng nằm trên đường tơ kẽ tóc, nhưng với nghĩa cử vô cùng vị tha từ ái mà một số người Việt đã thoát chết và tới được bến bờ tự do.

Tiếp theo sau, giám mục Mai Thanh Lương, cũng đại diện Hội đồng Liên Tôn và Giáo Hội Công Giáo cám ơn tuyền trưởng Yong. Đức Cha Lương nhắc tới sự liên hệ giữa cộng đồng người Đại Hàn và Việt Nam, đi ngược dòng lịch sử đã có từ lâu, trong mấy thế kỷ trước khi có cuộc bách đạo Kitô tại Việt nam, một số người Công giáo Việt đã tìm đường tự do sang Đại Hàn. Đức cha nhắc lại câu truyện cách đây mấy năm khi ngài sang Đại Hàn gặp gỡ một số giám mục Đại Hàn, ngài có tới thăm một làng cách xa thủ đô Hán Thành mấy chục cây số, một số người Công Giáo Đại Hàn ở đó đã cho ngài biết là tổ tiên của họ là người Việt Nam di cư sang đây nhiều đời trước. Đức Cha Lương hết sức bỡ ngỡ khám phá ra sự kiện lịch sử hi hữu này.

Ngài nóit tiếp: "Trong ngày trọng đại hôm nay, ngày ghi nhớ hữu nghị giữa Cộng Đồng Việt Nam và Đại Hàn, đồng thời ghi ơn thuyền trưởng Yong, tôi không thể tìm ra lời nào thích hợp hơn là lời của Đức Giêsu đã nói: 'Không có tình yêu nào lớn hơn là tình yêu của người đã bỏ mạng sống mình vì tha nhân'. Dầu rằng tôi không rõ thuyền trưởng Yong theo đạo nào, nhưng tôi cho rằng thuyền trưởng Yong đã sống và thực hành câu nói trên của Đức Giêsu."

Tiếp đến Đức Cha Lương, hòa thượng Chơn Thành và các thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã trao cho thuyền trưởng Yong một kỷ vật là "bánh xe lái tầu" của người hoa tiêu, trong đó có những tấm hình của các người di tản được cứu vớt.

Biến cố lịch sử của 96 thuyền nhân Việt Nam 19 năm về trước xẩy ra như sau:

Thời gian đó là khoảng tháng 11 năm 1985, tại khu vực Thái Bình Dương sóng to gió lớn, qua ống nhòm thuyền trưởng Yong nhìn thấy một chiếc thuyền tỵ nạn lênh đênh trên biển, trên boong thuyền có khoảng 12 hay 13 người và ông dự tính sẽ giúp thực phẩm, nước uống theo chỉ thị của công ty hàng hải mà ông đang làm việc, sau đó sẽ chỉ đường cho chiếc thuyền tỵ nạn này tiếp tục cuộc hành trình. (Ðây cũng là chủ trương của chính phủ Nam Hàn lúc đó). Nhưng khi cặp hông thuyền ông mới biết là dưới khoang còn rất nhiều người khác (tất cả 96 người) nên ông thấy là sẽ không an toàn nếu chiếc thuyền này tiếp tục cuộc hải trình và ông đã quyết định giúp dỡ họ, dù là ông đã dược lệnh của công ty không thể cho cập cảng Nam Hàn. Và ông cũng đoán biết trước hậu quả việc làm của mình. Tuy nhiên như nói trên, là một thuyền trưởng có lương tâm, ông đã bất chấp lệnh trên, quyết định đưa 96 người này cặp vào cảng Pusan.

Trong một cuộc họp báo, Ông Yong đã cho biết rằng: “ông thật sự xúc động và sung sướng khi thấy lại được những con người Việt Nam khốn khổ cách đây 19 năm và ngày nay họ đã có cuộc sống tốt đẹp hơn mà điển hình là người bên cạnh ông (Peter Cường Nguyễn). Ông Peter cũng xúc động không kém ôm lấy vai người ân nhân của mình và của 96 bạn đồng hành trên chiếc thuyền nhỏ xíu cách đây 19 năm.

Ông Peter Cường Nguyễn cho biết: “Dù là bận rộn với cuộc sống gia đình, công việc kiếm sống, ông vẫn không bao giờ quên vị ân nhân của mình, ông đã bỏ ra nhiều năm trời tìm kiếm và biết rằng thuyền trưởng Jeon Je Yong đã bị mất việc sau việc làm nhân đạo này. Ông đã mừng đến nghẹt thở khi bắt được liên lạc và lần đầu tiên tiếp xúc với ông Yong qua điện thoại”.

Cả hai cộng đồng Việt-Ðại Hàn đều muốn đài thọ hết tất cả chi phí cho chuyến đi của ông để sắp xếp cho các thuyền nhân năm xưa có cơ hội gặp lại vị ân nhân của mình, nhưng thuyền trưởng Jeon đã cương quyết từ chối và tự mua vé cùng với vợ và con gái sang thăm những người bạn Việt Nam của mình.

Đặc biệt, hôm Chúa Nhật (8-8) này cũng là ngày rất đặc biệt cho 2 cộng đồng Việt-Hàn: Hai thành phố Garden Grove và Westminster đã ra quyết nghị công bố ngày 8 tháng 8 sắp tới là ngày Thân Hữu giữa hai Cộng Đồng Việt và Đại Hàn (Vietnamese & Korean Friendship Day).