CÂY SA-MẠC (Desert Tree
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
40 ngày trước khi kết thúc Hành-Trình Cứu-Thế dài hơn 30 năm, CHÚA đã
đi vào sa mạc im vắng mùa đông để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nơi ấy đất
khô, cỏ cháy, cây không lá và sinh vật trốn sâu trong lòng đất.
Thế nhưng chỉ vài tuần nữa, Ánh sáng và nắng ấm Phục-Sinh sẽ trổ hoa
kết trái tưng bừng náo nhiệt. ... Cũng như nhân loại đã nhận ơn Phục Sinh
hàng ngày và bao ngàn năm qua..
(NĐC)
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
40 ngày trước khi kết thúc Hành-Trình Cứu-Thế dài hơn 30 năm, CHÚA đã
đi vào sa mạc im vắng mùa đông để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nơi ấy đất
khô, cỏ cháy, cây không lá và sinh vật trốn sâu trong lòng đất.
Thế nhưng chỉ vài tuần nữa, Ánh sáng và nắng ấm Phục-Sinh sẽ trổ hoa
kết trái tưng bừng náo nhiệt. ... Cũng như nhân loại đã nhận ơn Phục Sinh
hàng ngày và bao ngàn năm qua..
(NĐC)