LTS - Kính thưa Quý vị độc giả, bấy lâu nay, chuyện kiện cáo về đất đai vì nhà nước đền bồi không thoả đáng với giá rẻ mạc là chuyện thường xảy ra ở Việt Nam và thường thì người dân chỉ bị thiệt, thậm chí bị cầm tù do “chống người thi hành công vụ”. Mặc dù hiện nay cộng sản đã mở cửa, luật mới về đất đai đã có nhưng nhà nước vẫn bắt ép người dân phải thiệt thòi, nhà tan cửa nát và vụ việc điển hình mới đây về khiếu kiện 5, 6 năm nay được các gia đình các nạn nhân gửi cho chúng tôi bài tường thuật như dưới đây, xin được đăng lại để có thể thấy sự bạo quyền của cộng sản.

Dân Biểu Tình Chống Giải Tỏa, Bị Xịt Nước, Búa Tạ Đập Nhà

Cứu hoả xịt nước để đuổi những người chống đối
SAIGÒN - Đó là hình ảnh cuộc biểu tình của 50 hộ cư dân Phường 9, Quận 4, Tp. Sài Gòn, và đã bị công an xịt vòi rồng đàn áp dữ dội trong khi cho thợ vác búa tạ đập nhà dân giải tỏa.

Lời kêu cứu của nhóm dân như sau:

“Chúng tôi tập thể trên 50 hộ thuộc cư dân Phường 9, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh. Kính xin quý vị bớt chút thì giờ lên tiếng thay cho chúng tôi là những người thấp cổ bé miệng và nghèo đói không còn đủ tiền bạc và lương thực cũng như khả năng tiếp tục đến Thủ Đô Hà Nội khiếu kiện về việc di dời nhà của chúng tôi.

Nguyện vọng của chúng tôi sống tại đây từ năm 1950 tới giờ mà nay UBND Phường 9, UBND quận 4 và UBND Tp. Hồ Chi Minh quyết định di dời những cư dân ở đây để dùng khu đất nói là xây dựng Trường Tiểu học nhưng thực tế họ đã đem bán lại cho tư nhân để trục lợi sự viêc xẩy ra và nguyện vọng của chúng tôi đã được Tổng Thanh Tra Nhà Nước đến điều tra và đã phúc trình lên Chính phủ ngày 9/10/2003.

Kết quả Đoàn Thanh Tra Nhà Nước nghiên cứu và phúc trình lên Chính phủ và đã được văn phòng Chính Phủ cho lệnh đình hoãn di dời cư dân tại khu này công văn ngày 27-4-2004.

Đến nay các UBND Phường 9, Quận 4 và Tp. HCM lại tiếp tục đập phá một căn nhà mà không đếm xỉa gì đến nguyện vọng của dân cư tên là Lâm Lệ Phương số 109/34B/1 Bến Vân Đồn (13-6-2005) và ngay giờ này đang đập phá căn nhà của mẹ con góa tên là Lê Thị Thanh Thủy số 109/B32 Bến Vân Đồn (8 giờ sáng ngày 15-6-2005)

Trân trọng kính chào tạm biệt. /.

Đại Diện: DANH BÌNH CÔNG.”

Điều đau lòng cho những người dân này là khi viết biểu ngữ vẫn phải theo thủ tục ca ngợi Đảng và Nhà Nước, một guồng máy đang đàn áp họ và cả dân tộc. Một biểu ngữ viết như sau:

"Tập thể nhân dân P9, Q4, tiếp tay với Đảng và Nhà Nước tiêu diệt bọn tham nhũng đội lốt UB Q4.”







Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện đã có thêm thông báo hai căn nhà nữa sẽ bị đập phá vào thứ Hai tới 20/06/2005 và Chị Lê Thị Thanh Thủy chủ hộ nhà số 109/B32 Bến Vân Đồn là người bị bắt do phản đối trong vụ đập nhà hôm 13/06/2005 cùng với 02 người nữa và được thả về vào trưa ngày 14/06/2005 (Trung Thiên, VietCatholic).