Ez 37:21-28

Gr 31:10-13

Ga 11:45-56

“Nơi thánh của Ta sẽ ở cùng họ mãi mãi.” (Ez 37:28).

Một linh mục Dòng Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa đáng mến, người là cố vấn tinh thần cho nhiều chủng sinh trẻ, thích hướng dẫn họ “nhìn vào những gì Chúa đang làm” trong mọi tình huống. Đó thực sự là lời khuyên tuyệt vời. Chúng ta có thể lãng phí rất nhiều thời gian để quay bánh xe tinh thần của mình - khuấy động nỗi sợ hãi hoặc kích động những phản ứng cảm xúc vô ích khác đối với cuộc sống - khi chúng ta nhìn vào mọi thứ mà không có quan điểm đức tin này.

Sợi chỉ xuyên suốt tất cả các bài đọc hôm nay là sáng kiến của Thiên Chúa nhằm tập hợp những con chiên bị phân tán của Người và thiết lập nhà của Người giữa họ. Thiên Chúa đang làm gì? Người nói với chúng ta một cách rõ ràng rằng Người là Đấng sẽ tập hợp con cái Người, Người sẽ chăn dắt họ, Người sẽ giải cứu họ, Người sẽ thanh tẩy họ, Người sẽ tái định cư và làm cho họ gia tăng, và Người sẽ thiết lập nhà của Người giữa họ. Khi mọi sự đã hoàn tất, “Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, họ sẽ là dân của Ta” (Ez 37:27). Đây là kế hoạch của Người, và Người không hề giấu giếm điều đó. Vì vậy, trong suốt chiều dài lịch sử, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta được bảo đảm rằng Thiên Chúa đang “biến mọi sự thành điều tốt lành cho những ai yêu mến Người” (Rm 8:28).

Với điều này trong tâm trí, khi chúng ta nhìn vào Phúc âm, sự mù quáng của người Pharisêu rõ ràng hơn nhiều. Chúng ta nhìn thấy chính Thiên Chúa, Đấng đã mặc lấy xác thịt và ngự giữa họ, bị đuổi ra và bị chỉ trích là nguyên nhân chính phá hủy Nơi Thánh và dân tộc.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa chữa lành sự mù lòa của chúng ta và mở mắt chúng ta để thấy sự hiện diện của Người giữa cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đây có thể là con đường hy vọng lớn lao, được nuôi dưỡng qua cuộc trò chuyện liên tục với Người.

“Lạy Chúa, Ngài đang làm gì vậy?”

Xin kéo con sâu hơn vào tình yêu của Chúa. Amen