Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề "Exorcist Diary #400: Defeating Demons at Death ", nghĩa là " Nhật ký Trừ tà #400: Đánh bại quỷ dữ trong giờ lâm tử ".

Một số người cho biết, vào lúc lâm chung, họ bị Satan cám dỗ và quấy nhiễu. Một trường hợp nổi tiếng là Thánh Martin thành Tours. Khi qua đời năm 397, ngài nhìn thấy Satan hiện diện và thốt lên: "Sao ngươi đứng đó, tên thú khát máu kia? Kẻ giết người, ngươi sẽ không bắt được ta đâu. Abraham đang đón nhận ta vào vòng tay của ngài." Nói xong, ngài qua đời và về với Vương quốc của Thiên Chúa.

Không hiếm trường hợp, mọi người cũng kể lại việc nhận được ân sủng đặc biệt từ Chúa vào lúc lâm chung. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều được ban cho cơ hội cuối cùng để chọn Chúa Giêsu và sự sống đời đời với Ngài, bất kể quá khứ của họ ra sao. Nhiều người kể lại việc nhận được ân sủng đặc biệt vào thời điểm này để soi sáng thực tại của sự lựa chọn cuối cùng của họ. Như một người đã kể lại: "Chúa Giêsu hiện ra với tôi và hỏi tôi có muốn sống với Ngài hay muốn sống với ma quỷ?"

Một trong những nhân viên của chúng tôi đã chia sẻ một trải nghiệm gần đây khi người thân của ông qua đời:

Tôi đến bệnh viện để cầu nguyện bên giường bệnh của mẹ bạn tôi, người đang hấp hối. Tôi mang theo cây thánh giá có đựng các thánh tích mà chúng tôi thường dùng. Đầu tiên, tôi rắc nước thánh khắp phòng. Tôi giải thích với bạn bè rằng ma quỷ đôi khi cám dỗ và hành hạ người sắp chết trong những giờ phút cuối cùng của họ. Sau đó, tôi hỏi bạn tôi có muốn làm phép thánh giá cho mẹ mình không, và cô ấy đã đồng ý, rồi chúng tôi cầu xin sự chuyển cầu của các thánh và đọc Kinh cầu các Thánh. Tiếp theo, tôi hướng dẫn họ đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa, với cây thánh giá đặt trên ngực mẹ cô ấy. Họ không thực sự biết Kinh Lòng Thương Xót Chúa nhưng nhanh chóng học được. Ở chục kinh thứ năm và cũng là chục kinh cuối cùng, mà tôi nói với họ rằng tượng trưng cho việc sườn Chúa Giêsu bị đâm thủng và máu cùng nước tuôn ra, mẹ cô ấy đột ngột ngừng tim!! Đội ngũ y tá và bác sĩ vội vã chạy vào. Tất cả chúng tôi tiếp tục cầu nguyện khi bà trút hơi thở cuối cùng. Sau đó, tôi cảm nhận được một sự nâng cao tinh thần đầy ân sủng. Đó thực sự là ân sủng của một cái chết lành. Tôi tin chắc rằng Chúa Giêsu đã đón nhận bà vào Nước Trời.

Mặc dù Ác Quỷ đang quyết tâm hủy diệt chúng ta, nhưng so với quyền năng của Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, thì hắn chỉ là bụi đất. Vào thời khắc lâm chung, dù chúng ta là những vị thánh vĩ đại hay những người Kitô "bình thường", chúng ta đều quở trách Ác Quỷ và phó thác linh hồn mình cho Chúa Giêsu. Được bạn bè và gia đình cầu nguyện cùng trong những giờ phút cuối cùng là một ân sủng đặc biệt. Nhưng dù thế nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn mong muốn chào đón tất cả chúng ta vào Vương quốc vui mừng và bình an của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Ngài bằng đức tin và có lẽ lặp lại chính lời Ngài khi Ngài chịu chết: "Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha."


Source:Catholic Exorcism