Phép lạ đã được hiện thực: Hai nhân viên phu mỏ được cứu sống sau 14 ngày bị chôn vùi...
ÚC CHÂU - Hai nhân viên mỏ vàng là Todd Russell, 34 tuổi và Brant Webb, 37, và Larry Knight, 44 tuổi bị kẹt sâu gần 1000 mét sâu dưới lòng đất khi một cơn động đất nhỏ đã làm đá lấp các đường hầm của mỏ vàng ở Beaconsfield cách thành phố Launceston thuộc tiểu bang Tasmania Úc Châu khoảng 40 cây số.
6 giờ sáng sớm giờ đông bộ Úc Ch âu ngày 9/5/2006 Todd và Brant đã được cứu sống, họ đi ra khỏi hầm tươi cười ôm hôn vợ cùng các con và vẫy tay chào mọi người trước khi lên xe cứu thương về bệnh viện ở Launcheston để khám toàn diện. Theo tin tức chính xác thì họ được cứu sống khỏi đống đá ra huyệt đạo của mỏ vàng Beaconsfield vào khoảng 5 giờ sáng, hai người được tắm rửa, ăn mặc tươm tất trước khi lên khỏi hầm để gặp vợ con và dân chúng đang đợi chờ...
Toàn thành phố nhỏ Beaconsfield vui mừng, chuông nhà thờ Uniting Church của thành phố đổ dồn tiếng tạ ơn và dân chúng, cùng các lý gỉa và đài trruyền hình cùng bạn bè thân quyến đứng đón chào hai người may mắn như trở về từ cõi chết. Họ đã sống sót sau gần 14 ngày và hơn 300 giờ kẹt dưới lòng đất.
Hai tuần qua các kỹ sư hầm mỏ của Úc đã dồn về Beaconsfield nỗ lực cứu những người phu mỏ bị kẹt dưới hầm đất sâu. Trong cả tuần họ đã khoan cấp tốc một đường ống dài hơn 12 mét tới cái hộp nhỏ mà hai người thợ mỏ nhờ cái cũi sắt nên không bị đá đè chết! Hai nhân viên này sống được nhờ những giọt nước nhiễu xuống và tuy ở độ sâu cả cây số những những tảng đá lấp đường hầm còn có những khe nho nhỏ tải khí nhờ đó họ sống. Cả hai người chỉ có thể nhúc nhích chút chút trong cái cũi sắt đó, họ có thể ngồi và qùi nhưng không thể đứng! Sau khi khoan qua đá một đường ống dài 12 mét, đường kính 9cm họ đã được tiếp đồ ăn thức uống qua ống nhỏ đó. Họ cũng được theo dõi qua máy hình và điện thoại được truyền vào qua ống đó. Mũi khoan để khoan đường ống này được làm bằng đá kim cương.
Sau đó toán cấp cứu đã khoan đào một đường hầm đường kính 1 mét và dự trù sẽ hoàn tất trong vòng 4 ngày, nhưng vì gặp những trở ngại đá gìa qúa, nên toán cấp cứu dù làm việc đêm ngày mà sau cả tuần mới giải cứu nổi hai nạn nhân này. Kỹ thuật mà nhóm cấp cứu làm là đào một đường hầm 13 mét chúc xuống và sau đó đào lên chỗ hai nạn nhân đang bị kẹt, hầu tránh cảnh bị đá xập. Và vì nguy hiểm nên 3 mét cuối họ phải đào bàng máy đục đá nhỏ. Khi gặp đá già họ đã phải khoan những lỗ nhỏ và nhét chất nổ nhẹ vào, cho nổ để làm vỡ đá…
Cả dân của tỉnh nhỏ Beaconsfield đêm ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và sáng nay họ vui mừng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria về ơn lạ này.
Chiều nay tại nhà thờ của Anh Giáo ở Beaconsfield sẽ cử hành lễ an táng cho Larry Knight, một phu mỏ đã không được may mắn như Todd và Brant, anh đã bị đá đè chết. Gia đình nạn nhân muốn ngưng lễ an táng để cầu nguyện cho hai người bạn của Larry được cứu sống và gia đình cũng mong muốn có sự hiện diện của hai người bạn may mắn này trong tang lễ.
Chuyện bên lề là Todd và Brant nghiễm nhiên trở thành hai anh hùng, hai tài tử mà các đài truyền hình, các hãng phim đang ngắm nghé mua tác quyền biến cố này với giá từ 1.5 tới 2 triệu đồng để khai thác những cảm nghiệm và những giờ phút đen tối dưới lòng đất của kẻ có thể nói được là "sống lại từ cõ chết!"
ÚC CHÂU - Hai nhân viên mỏ vàng là Todd Russell, 34 tuổi và Brant Webb, 37, và Larry Knight, 44 tuổi bị kẹt sâu gần 1000 mét sâu dưới lòng đất khi một cơn động đất nhỏ đã làm đá lấp các đường hầm của mỏ vàng ở Beaconsfield cách thành phố Launceston thuộc tiểu bang Tasmania Úc Châu khoảng 40 cây số.
6 giờ sáng sớm giờ đông bộ Úc Ch âu ngày 9/5/2006 Todd và Brant đã được cứu sống, họ đi ra khỏi hầm tươi cười ôm hôn vợ cùng các con và vẫy tay chào mọi người trước khi lên xe cứu thương về bệnh viện ở Launcheston để khám toàn diện. Theo tin tức chính xác thì họ được cứu sống khỏi đống đá ra huyệt đạo của mỏ vàng Beaconsfield vào khoảng 5 giờ sáng, hai người được tắm rửa, ăn mặc tươm tất trước khi lên khỏi hầm để gặp vợ con và dân chúng đang đợi chờ...
Toàn thành phố nhỏ Beaconsfield vui mừng, chuông nhà thờ Uniting Church của thành phố đổ dồn tiếng tạ ơn và dân chúng, cùng các lý gỉa và đài trruyền hình cùng bạn bè thân quyến đứng đón chào hai người may mắn như trở về từ cõi chết. Họ đã sống sót sau gần 14 ngày và hơn 300 giờ kẹt dưới lòng đất.
Hai tuần qua các kỹ sư hầm mỏ của Úc đã dồn về Beaconsfield nỗ lực cứu những người phu mỏ bị kẹt dưới hầm đất sâu. Trong cả tuần họ đã khoan cấp tốc một đường ống dài hơn 12 mét tới cái hộp nhỏ mà hai người thợ mỏ nhờ cái cũi sắt nên không bị đá đè chết! Hai nhân viên này sống được nhờ những giọt nước nhiễu xuống và tuy ở độ sâu cả cây số những những tảng đá lấp đường hầm còn có những khe nho nhỏ tải khí nhờ đó họ sống. Cả hai người chỉ có thể nhúc nhích chút chút trong cái cũi sắt đó, họ có thể ngồi và qùi nhưng không thể đứng! Sau khi khoan qua đá một đường ống dài 12 mét, đường kính 9cm họ đã được tiếp đồ ăn thức uống qua ống nhỏ đó. Họ cũng được theo dõi qua máy hình và điện thoại được truyền vào qua ống đó. Mũi khoan để khoan đường ống này được làm bằng đá kim cương.
Sau đó toán cấp cứu đã khoan đào một đường hầm đường kính 1 mét và dự trù sẽ hoàn tất trong vòng 4 ngày, nhưng vì gặp những trở ngại đá gìa qúa, nên toán cấp cứu dù làm việc đêm ngày mà sau cả tuần mới giải cứu nổi hai nạn nhân này. Kỹ thuật mà nhóm cấp cứu làm là đào một đường hầm 13 mét chúc xuống và sau đó đào lên chỗ hai nạn nhân đang bị kẹt, hầu tránh cảnh bị đá xập. Và vì nguy hiểm nên 3 mét cuối họ phải đào bàng máy đục đá nhỏ. Khi gặp đá già họ đã phải khoan những lỗ nhỏ và nhét chất nổ nhẹ vào, cho nổ để làm vỡ đá…
Cả dân của tỉnh nhỏ Beaconsfield đêm ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và sáng nay họ vui mừng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria về ơn lạ này.
Chiều nay tại nhà thờ của Anh Giáo ở Beaconsfield sẽ cử hành lễ an táng cho Larry Knight, một phu mỏ đã không được may mắn như Todd và Brant, anh đã bị đá đè chết. Gia đình nạn nhân muốn ngưng lễ an táng để cầu nguyện cho hai người bạn của Larry được cứu sống và gia đình cũng mong muốn có sự hiện diện của hai người bạn may mắn này trong tang lễ.
Chuyện bên lề là Todd và Brant nghiễm nhiên trở thành hai anh hùng, hai tài tử mà các đài truyền hình, các hãng phim đang ngắm nghé mua tác quyền biến cố này với giá từ 1.5 tới 2 triệu đồng để khai thác những cảm nghiệm và những giờ phút đen tối dưới lòng đất của kẻ có thể nói được là "sống lại từ cõ chết!"