ĐÀ NẴNG – Nguồn tin tổng hợp từ hãng AP và từ Việt Nam cho biết cơn bão Chancu đánh vào Biển Đông đã làm cho 90 người thiệt mạng, và chừng 200 ngư phủ Việt Nam vẫn còn mất tích.
Trận bão này đã làm thiệt mạng các ngư phủ người Tầu, Đài Loan, Phi luật tân, Nhật bản và Việt Nam, và làm cho 1 triệu người Tầu phải di tản.
Vào hôm thứ Bảy tuần qua, đoàn cứu hộ Trung quốc đã vớt được 97 ngư phủ Việt Nam trong tổng số 200 người mà chính quyền Việt Nam ở Đà Nẵng cho rằng còn đang mất tích.
Trung Hoa Dân Xã cho tin là đã vớt được 18 xác chết ngư phủ Việt Nam và đã cứu sống được 97 ngư phủ người Việt và cung cấp thực phẩm và thức ăn cho họ.
Các viên chức Việt nam ở Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa rõ số phận của chừng trên 6 thuyền đánh cá Việt nam phiêu bạt nơi đâu.
Vào sáng hôm nay ngày 22/5/2006 VnExpress cho biết 22/5, 3 trong số 6 tàu mất tích đã cập cảng Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng. 61 ngư dân may mắn thoát chết mang theo nhiều câu chuyện kinh hãi về cơn bão số 1 Chancu.
Theo lời kể của các ngư dân, khi nghe tin bão, cũng là lúc đoàn tàu đánh cá gồm 3 chiếc chỉ còn cách tâm bão 60 km. Trong khi đó, họ đang cách đất liền trên 600 km. Cái chết cận kề, họ chỉ còn cách bỏ neo, chuẩn bị đối đầu với gió to, sóng dữ.
Các tầu đánh cá Việt Nam đi đánh cá xa bờ biển trong chuyến đi thường kéo dài từ 20 tới 30 ngày và có khi kéo dài tới 3 tháng.
Một ngư phủ Việt Nam cho biết rằng: “Khi nghe báo bão nhắm vào đất liền, theo hướng Nam Trung Bộ nên hầu hết tàu thuyền chuyển ra hướng bắc để tránh. Tuy nhiên, không như thường lệ, bão đã chuyển hướng quá đột ngột, các tàu không kịp trở tay".
Sự thiệt hại về nhân mạng quá cao làm cho chính quyền Cộng sản cũng phải rúng động vì chính sách cứu nạn và an ninh sinh mạng của ngư phủ Việt nam không được chặt chẽ và không huy động lựu lượng cứu vãn kịp thời, cũng như không có thông tin chính xác giúp ngư phủ đối phó tình thế.
Chính Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu rằng: "Chúng ta cần nghiêm túc rút kinh nghiệm từ cơn bão số 1, cả về khâu dự báo bão, quản lý tàu thuyền ra khơi, tổ chức tìm kiếm cứu nạn... Chúng ta chỉ dự báo trước 1 ngày về hướng đi cũng như mức độ nguy hiểm của cơn bão, tàu thuyền làm sao chạy kịp?", ông đặt vấn đề.
Ông Dũng cũng cho biết Sở Thủy sản của chính phủ Cộng sản Việt Nam “cũng không nắm được chính xác bao nhiêu tàu, bao nhiêu ngư dân lâm nạn. Thông tin đến nay vẫn là tiếp tục cập nhật”.
Ông Lê Huy Ngọ, trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương thú nhận như sau: "Chúng tôi không nghĩ tàu thuyền đánh cá xa như vậy. Các tàu đi quá xa với khả năng cứu hộ của địa phương... đây chính là một phần lý do khiến nguyên nhân thiệt hại quá nặng nề... Chúng ta giỏi về hộ đê, bão biển, lũ lụt, lũ quét, người liền người, đất liền đất, nhưng bây giờ xa như vậy quả thật lúc đầu có sự lúng túng".
![]() |
| Tầu Trung quốc cứu ngư phủ người Việt ở Biển Đông |
Vào hôm thứ Bảy tuần qua, đoàn cứu hộ Trung quốc đã vớt được 97 ngư phủ Việt Nam trong tổng số 200 người mà chính quyền Việt Nam ở Đà Nẵng cho rằng còn đang mất tích.
Trung Hoa Dân Xã cho tin là đã vớt được 18 xác chết ngư phủ Việt Nam và đã cứu sống được 97 ngư phủ người Việt và cung cấp thực phẩm và thức ăn cho họ.
Các viên chức Việt nam ở Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa rõ số phận của chừng trên 6 thuyền đánh cá Việt nam phiêu bạt nơi đâu.
Vào sáng hôm nay ngày 22/5/2006 VnExpress cho biết 22/5, 3 trong số 6 tàu mất tích đã cập cảng Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng. 61 ngư dân may mắn thoát chết mang theo nhiều câu chuyện kinh hãi về cơn bão số 1 Chancu.
Theo lời kể của các ngư dân, khi nghe tin bão, cũng là lúc đoàn tàu đánh cá gồm 3 chiếc chỉ còn cách tâm bão 60 km. Trong khi đó, họ đang cách đất liền trên 600 km. Cái chết cận kề, họ chỉ còn cách bỏ neo, chuẩn bị đối đầu với gió to, sóng dữ.
Các tầu đánh cá Việt Nam đi đánh cá xa bờ biển trong chuyến đi thường kéo dài từ 20 tới 30 ngày và có khi kéo dài tới 3 tháng.
Một ngư phủ Việt Nam cho biết rằng: “Khi nghe báo bão nhắm vào đất liền, theo hướng Nam Trung Bộ nên hầu hết tàu thuyền chuyển ra hướng bắc để tránh. Tuy nhiên, không như thường lệ, bão đã chuyển hướng quá đột ngột, các tàu không kịp trở tay".
Sự thiệt hại về nhân mạng quá cao làm cho chính quyền Cộng sản cũng phải rúng động vì chính sách cứu nạn và an ninh sinh mạng của ngư phủ Việt nam không được chặt chẽ và không huy động lựu lượng cứu vãn kịp thời, cũng như không có thông tin chính xác giúp ngư phủ đối phó tình thế.
Chính Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu rằng: "Chúng ta cần nghiêm túc rút kinh nghiệm từ cơn bão số 1, cả về khâu dự báo bão, quản lý tàu thuyền ra khơi, tổ chức tìm kiếm cứu nạn... Chúng ta chỉ dự báo trước 1 ngày về hướng đi cũng như mức độ nguy hiểm của cơn bão, tàu thuyền làm sao chạy kịp?", ông đặt vấn đề.
Ông Dũng cũng cho biết Sở Thủy sản của chính phủ Cộng sản Việt Nam “cũng không nắm được chính xác bao nhiêu tàu, bao nhiêu ngư dân lâm nạn. Thông tin đến nay vẫn là tiếp tục cập nhật”.
Ông Lê Huy Ngọ, trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương thú nhận như sau: "Chúng tôi không nghĩ tàu thuyền đánh cá xa như vậy. Các tàu đi quá xa với khả năng cứu hộ của địa phương... đây chính là một phần lý do khiến nguyên nhân thiệt hại quá nặng nề... Chúng ta giỏi về hộ đê, bão biển, lũ lụt, lũ quét, người liền người, đất liền đất, nhưng bây giờ xa như vậy quả thật lúc đầu có sự lúng túng".
