LONDON – Trong một cuộc nghiên cứu mới đây vừa mới được công bố hôm nay trên tờ The Daily Telegraph thì dân Anh coi Hoa Kỳ là một xã hội tầm thường, một xã hội chất chứa đầy tội phạm, chỉ mong kiếm tiền và có một vị tổng thống bất lực mà chính sách của tổng thống đã chứng tỏ là một thất bại!
Anh quốc không còn coi Hoa Kỳ là đèn pha soi sáng niềm hy vọng và dân Anh không còn tin tưởng nơi người bạn vượt Thái Bình Dương của mình có sức lãnh đạo các công việc thế giới nữa,
Cuộc nghiên cứu của hãng YouGov cho thấy rằng:
77% người Anh trong số những người trả lời nghiên cứu không đồng ý với câu nói là “Hoa Kỳ là ánh đèn sáng của niềm hy vọng thế giới”.
Chỉ có 12% người Anh còn tin tưởng rằng Hoa Kỳ không ngoan đủ để lãnh đạo thế giới.
83% dân chúng Anh cho rằng người Mỹ không màng tới sự kiện cả thế giới nghĩ gì!
Tuy dù không tin tưởng ở chính quyền Mỷ và chính sách người Mỹ, nhưng 70% người Anh vẫn còn thích dân Mỹ.
Trên 2/3 dân Anh cho rằng Hoa Kỳ là một cường quốc muốn tìm sự thống trị thế giới.
81% nói rằng TT Bush là con người giả hình, nói rằng muốn đem dân chủ cho các quốc gia khác, nhưng thực ra đây chỉ là chiếc lá chắm che đậy cho việc theo đuổi chính sách lới ích cá nhân của Hoa kỳ mà thôi.
Chỉ có 24% dân Anh cho rằng chiến tranh của Hoa kỳ tại Iraq là giúp mang lại dân chủ cho quốc gia này mà thôi.
Trả lời một trong những câu hỏi khác, 90% dân Anh cho rằng người Hoa Kỳ không quan tâm, chia rẽ vì giai cấp, tràn đầy tội ác, một xã hội tầm thường, luôn bận tâm về tiền bạc, dốt nát về cục diện thế giới bên ngoài, không có văn hóa...
Vào ngày mai Hoa kỳ kỉ niệm 230 năm độc lập, có lẽ đây là cơ hội người Hoa kỳ nên tìm hiểu lại chính mình tại sao các dân nước trên thế giới không thích chính sách và chính quyền Mỹ!.
Sống ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy được người Mỹ rộng lượng, nhân đạo bác ái, công lý (dĩ nhiên là có những mặt trái khác), nhưng các chun đây là một quốc gia tự do, có cơ hội thăng tiến. Và nêú xét về mặt cứu tế xã hội thì Mỹ giúp nhiều quốc gia, nhưng chẳng hề có quốc gia nào thực sự cám ơn hay trân trọng Mỹ cả, trù ra Do thái!
Anh quốc không còn coi Hoa Kỳ là đèn pha soi sáng niềm hy vọng và dân Anh không còn tin tưởng nơi người bạn vượt Thái Bình Dương của mình có sức lãnh đạo các công việc thế giới nữa,
Cuộc nghiên cứu của hãng YouGov cho thấy rằng:
77% người Anh trong số những người trả lời nghiên cứu không đồng ý với câu nói là “Hoa Kỳ là ánh đèn sáng của niềm hy vọng thế giới”.
Chỉ có 12% người Anh còn tin tưởng rằng Hoa Kỳ không ngoan đủ để lãnh đạo thế giới.
83% dân chúng Anh cho rằng người Mỹ không màng tới sự kiện cả thế giới nghĩ gì!
Tuy dù không tin tưởng ở chính quyền Mỷ và chính sách người Mỹ, nhưng 70% người Anh vẫn còn thích dân Mỹ.
Trên 2/3 dân Anh cho rằng Hoa Kỳ là một cường quốc muốn tìm sự thống trị thế giới.
81% nói rằng TT Bush là con người giả hình, nói rằng muốn đem dân chủ cho các quốc gia khác, nhưng thực ra đây chỉ là chiếc lá chắm che đậy cho việc theo đuổi chính sách lới ích cá nhân của Hoa kỳ mà thôi.
Chỉ có 24% dân Anh cho rằng chiến tranh của Hoa kỳ tại Iraq là giúp mang lại dân chủ cho quốc gia này mà thôi.
Trả lời một trong những câu hỏi khác, 90% dân Anh cho rằng người Hoa Kỳ không quan tâm, chia rẽ vì giai cấp, tràn đầy tội ác, một xã hội tầm thường, luôn bận tâm về tiền bạc, dốt nát về cục diện thế giới bên ngoài, không có văn hóa...
Vào ngày mai Hoa kỳ kỉ niệm 230 năm độc lập, có lẽ đây là cơ hội người Hoa kỳ nên tìm hiểu lại chính mình tại sao các dân nước trên thế giới không thích chính sách và chính quyền Mỹ!.
Sống ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy được người Mỹ rộng lượng, nhân đạo bác ái, công lý (dĩ nhiên là có những mặt trái khác), nhưng các chun đây là một quốc gia tự do, có cơ hội thăng tiến. Và nêú xét về mặt cứu tế xã hội thì Mỹ giúp nhiều quốc gia, nhưng chẳng hề có quốc gia nào thực sự cám ơn hay trân trọng Mỹ cả, trù ra Do thái!