Khi con rước Cha về …
Khi Cha đến với con
Góc hồn đầy bóng tối
Cha muốn thắp sáng lên,
Lửa Tình Yêu vĩnh cửu
Lúc được con đón về
Lòng rưng rưng mừng tủi
Cha vẫn khát mong con
Trái tim đầy khắc khoải
Hai tay tràn ân lộc
Cha sẵn sàng trao ban
Này suối nguồn bình an
Tìm đến con tuôn đổ
Đành lòng sao con nỡ,
Giam thân Cha tù đày.
Đành lòng sao con mặc
Cha bẽ bàng đắng cay
Tình Yêu này cho đi
Không một lời đáp trả
Rước Cha về làm chi
Cõi lòng con xa lạ
Cha đâu phải đến đây
Bằng bóng hình rượu bánh
Cha thân hành hòa nhập
Bằng Máu thịt yêu thương
Sao con nỡ không tin,
Sao con hờ hững thế,
Sao con khơi suối lệ
Tấm lòng Yêu khước từ
Ơi đứa con nhược hư,
Ơi đứa con phụ bạc,
Ơi đứa con lầm lạc,
Đừng chối bỏ Tình Cha.
Đừng đón Cha vào nhà
Sập cửa rồi đi mất
Từng chuỗi người máy móc
Như một nghi thức thôi
Xé lòng Cha con ơi
Nỗi đau này … ai tỏ.
Đã ngậm ngùi khép lại.
Phút hân hoan mở lòng,
Nghìn giọt vui hư không
Giữa biển sầu rụng xuống …
Đến bao giờ,
tận lúc nào, các con mới biết.
Cơn khát yêu thương này
vẫn hoài mãi kéo dài …
từ Thập tự đau thương.