NEW YORK – Tin hãng AP hôm nay 29/8/2007 đưa tin bà tỉ phú Leona Helmsley sau khi chết đã để lại văn bản thừa kế, trong đó con chó của bà có tên là “Trouble” sẽ tiếp tục sống cuộc sống vương giả và sang trọng với 12 triệu mỹ kim, rồi sau khi chó này chết sẽ được chôn cất bên cạnh mộ đài của bà.

Nữ tỉ phú và con chó được hưởng 12 triệu mỹ kim!
Chó nhà tỉ phú mầu trắng thuộc giống Maltese. Bà cũng để lại hằng triệu mỹ kim cho người em trai là Alvin Rosenthal với mục đích để chăm sóc cho con chó qúi yêu của bà. Vì trước đây mỗi khi bà đi vắng ông Alvin và 2 cháu đã chăm sóc chó cho bà.

Trong 4 đứa cháu, chỉ có 2 người được tiền thừa kế mỗi cháu được 5 triệu mỹ kim, nhưng với điều kiện là mỗi năm mỗi đứa cháu này phải đến viếng mộ ông chồng của bà 1 lần, bằng không thì 1 đồng xu cũng không được! Bà đã viết rõ trong thư thừa kế như vậy.

Còn hai đứa cháu khác con của ông Jay Panzirer là Craig và Meegan Panzirer thì không được gì “lý do tự chúng hiểu lấy!” bà viết như vậy.

Ngoài ra về ngôi đền đài mộ mausoleum của bà tại nghĩa trang ở quận Westchester, bà ghi rõ là “mỗi năm phải tắm nước nóng hơi cho ngôi mộ ít nhất 1 lần” và phải duy trì bảo quản tốt. Với công tác này bà để lại cho nghĩa trang Westchester là 3 triệu mỹ kim.

Bà cũng để lại cho ông tài xế của bà tên là Nicholas Celea, $100,000 mỹ kim.

Bà truyền rằng khi bán nhà và tài sản được tiền mặt mà ước lượng có tới tỉ mỹ kim, tiền này sẽ cho vào qũi từ thiện mang tên chồng và tên của bà.

Bà Helmsley qua đời trong tháng qua ở Connecticut. Sinh thời trở nên giầu có nhờ buôn bán và đầu tư vào nhà cửa. Có thời chính quyền Mỹ đã buộc tội ra án lệnh là bà trốn thuế. Bà trở thành biểu tượng của tham lam và là “nữ hoàng trốn thuế”. Một nhân viên làm việc cho bà đã phát biểu rằng “thực ra chỉ có người bé họng phải trả thuế mà thôi”.