Cánh cửa.
Từ lúc ra đời vào cuộc sống
Chúa dẫn con tới cánh cửa lòng
Ngài mở ra, con thấy cả Thiên đàng
Đang chờ đón con trong niềm hoan lạc
Con vào đời
Giòng người lũ lượt, cảnh nhân sinh
Bao thế thái nhân tình
Con đã đóng cánh cửa lòng con lại
Giữa bao điều khốn khổ của nhân gian
Con mê mải lo toan cho cuộc sống
Không nhận ra mình to lớn như con lạc đà
Đến bên cửa lỗ kim lầm lũi trở ra
Cũng không biết mình nghèo hơn bà góa
Chỉ có mấy xu bà cũng giàu có hơn con
Lạy Chúa, xin mở lại cho con cánh cửa lòng
Như thuở vào đời Chúa để sẵn cho con
Bông huệ ngoài đồng không trang điểm
Vẫn hương nồng xinh đẹp biết bao
Con chim sẻ tung cánh sớm chiều
Giữa bầu trời xanh ngát
Chẳng bao giờ ngừng tiếng hót líu lo
Vẫn thoải mái, đời no đủ
Với những gì Chúa sắp sẵn cho!
Từ lúc ra đời vào cuộc sống
Chúa dẫn con tới cánh cửa lòng
Ngài mở ra, con thấy cả Thiên đàng
Đang chờ đón con trong niềm hoan lạc
Con vào đời
Giòng người lũ lượt, cảnh nhân sinh
Bao thế thái nhân tình
Con đã đóng cánh cửa lòng con lại
Giữa bao điều khốn khổ của nhân gian
Con mê mải lo toan cho cuộc sống
Không nhận ra mình to lớn như con lạc đà
Đến bên cửa lỗ kim lầm lũi trở ra
Cũng không biết mình nghèo hơn bà góa
Chỉ có mấy xu bà cũng giàu có hơn con
Lạy Chúa, xin mở lại cho con cánh cửa lòng
Như thuở vào đời Chúa để sẵn cho con
Bông huệ ngoài đồng không trang điểm
Vẫn hương nồng xinh đẹp biết bao
Con chim sẻ tung cánh sớm chiều
Giữa bầu trời xanh ngát
Chẳng bao giờ ngừng tiếng hót líu lo
Vẫn thoải mái, đời no đủ
Với những gì Chúa sắp sẵn cho!