Lời Yêu
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105)
Khi tôi mới là hình hài bé nhỏ
Trong nồng nàn của hơi thở Mẹ Cha
Lời yêu nào đã vọng đến thiết tha
Qua câu kinh đọc ngân nga sớm tối
Được sinh ra dù chưa tròn tháng tuổi
Mang phận người nên mắc tội tổ tông
Lời yêu nào dẫn tôi đến suối trong
Để tôi được nên tinh ròng giống Chúa
Thưở ấu thơ như ngọt ngào dòng sữa
Như sớm mai còn rực rỡ nắng xuân
Lời yêu nào trong những tiếng chuông ngân
Thúc giục tôi đến dự phần Tiệc Thánh
Vào Thiếu Nhi, tôi nhớ mình vui lắm
Gắng thi đua để được lãnh cờ đầu
Lời yêu nào trong tiếng ới gọi nhau
Đến viếng Chúa hãy đi mau kẻo trễ
Sáng tinh sương lo dọn mình rước lễ
Tìm thần lương là Thánh Thể trước tiên
Lời yêu nào giúp tôi sống bình yên
Chẳng vướng bận chuyện bạc tiền, cơm áo
Tuổi đôi mươi tôi rời xa xứ đạo
Sống xa nhà, thiếu dạy bảo khuyên răn
Lời yêu nào vẫn soi dẫn bước chân
Dìu dắt tôi qua khúc quanh, ngõ tối
Bước vào đời bao vũng lầy tội lỗi
Lắm đam mê trên những lối đi quen
Lời yêu nào luôn thắp sáng đêm đen
Để tôi khỏi vì yếu hèn, vấp ngã
Gánh nhọc nhằn, tôi thấy mình đuối quá
Giữa đường trần mà như đã hụt hơi
Lời yêu nào thêm sức mạnh trong tôi
Giúp nhẹ bớt cả gánh đời nặng trĩu
Càng đón nhận, hình như càng thấy thiếu
Tuổi chất chồng tôi mới hiểu thiệt hơn
Lời yêu nào trong những lúc cô đơn
Để nương tựa khi chán chường, bế tắc
Tôi sợ lắm những đêm dài thao thức
Đếm giọt buồn nhìn hạnh phúc tan nhanh
Lời yêu nào như một vị cứu tinh
Sớm hàn gắn chút ân tình gẫy đổ
Biển phải lặng dù bão bùng giông tố
Kẻ đui mù được sáng tỏ như ai
Lời yêu nào chỉ phán một, không hai
Người yếu liệt lại vươn vai vác chõng
“Thầy là đường và chính là sự sống” (Ga 14:6)
Là tin yêu, nguồn hy vọng đời con
Lời của Thầy từng chuyển núi, dời non
Xin hãy phán cho hồn con lành đã….
Vì LỜI YÊU của Thầy là tất cả!
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105)
Khi tôi mới là hình hài bé nhỏ
Trong nồng nàn của hơi thở Mẹ Cha
Lời yêu nào đã vọng đến thiết tha
Qua câu kinh đọc ngân nga sớm tối
Được sinh ra dù chưa tròn tháng tuổi
Mang phận người nên mắc tội tổ tông
Lời yêu nào dẫn tôi đến suối trong
Để tôi được nên tinh ròng giống Chúa
Thưở ấu thơ như ngọt ngào dòng sữa
Như sớm mai còn rực rỡ nắng xuân
Lời yêu nào trong những tiếng chuông ngân
Thúc giục tôi đến dự phần Tiệc Thánh
Vào Thiếu Nhi, tôi nhớ mình vui lắm
Gắng thi đua để được lãnh cờ đầu
Lời yêu nào trong tiếng ới gọi nhau
Đến viếng Chúa hãy đi mau kẻo trễ
Sáng tinh sương lo dọn mình rước lễ
Tìm thần lương là Thánh Thể trước tiên
Lời yêu nào giúp tôi sống bình yên
Chẳng vướng bận chuyện bạc tiền, cơm áo
Tuổi đôi mươi tôi rời xa xứ đạo
Sống xa nhà, thiếu dạy bảo khuyên răn
Lời yêu nào vẫn soi dẫn bước chân
Dìu dắt tôi qua khúc quanh, ngõ tối
Bước vào đời bao vũng lầy tội lỗi
Lắm đam mê trên những lối đi quen
Lời yêu nào luôn thắp sáng đêm đen
Để tôi khỏi vì yếu hèn, vấp ngã
Gánh nhọc nhằn, tôi thấy mình đuối quá
Giữa đường trần mà như đã hụt hơi
Lời yêu nào thêm sức mạnh trong tôi
Giúp nhẹ bớt cả gánh đời nặng trĩu
Càng đón nhận, hình như càng thấy thiếu
Tuổi chất chồng tôi mới hiểu thiệt hơn
Lời yêu nào trong những lúc cô đơn
Để nương tựa khi chán chường, bế tắc
Tôi sợ lắm những đêm dài thao thức
Đếm giọt buồn nhìn hạnh phúc tan nhanh
Lời yêu nào như một vị cứu tinh
Sớm hàn gắn chút ân tình gẫy đổ
Biển phải lặng dù bão bùng giông tố
Kẻ đui mù được sáng tỏ như ai
Lời yêu nào chỉ phán một, không hai
Người yếu liệt lại vươn vai vác chõng
“Thầy là đường và chính là sự sống” (Ga 14:6)
Là tin yêu, nguồn hy vọng đời con
Lời của Thầy từng chuyển núi, dời non
Xin hãy phán cho hồn con lành đã….
Vì LỜI YÊU của Thầy là tất cả!