Mẹ Thái Hà Ơi!

Mẹ Thái Hà bên nửa vòng trái đất,
Nhưng Mẹ gần trong tim mỗi đứa con,
Cơn nguy biến miếng đất Mẹ có còn?
Cho con Mẹ hướng lòng về khẩn nguyện?

Đêm hôm nay một đêm dài xao xuyến!
Kẻ hung đồ phạm sự thánh Mẹ ơi!
Chúng cả gan đem ô uế sự đời…
Bêu xấu Mẹ trước bọn người phi lý!

Mẹ lặng im vì con người ích kỷ,
Cướp đất Mẹ từ năm tháng xa xưa?
Mấy mươi năm sâu mọt chúng chẳng chừa….
Vẫn mặc nhiên cố tình không trả lại….

Nhìn thấy Mẹ nỗi đau sầu bi ải…
Dấu gai nào lại đâm nát tim can,
Đám vô lương tung rác rưới làm càn…
Làm dơ bẩn thánh thần nơi linh địa…

Ôi bạo quyền và công an tứ phía,
Chỉ đứng nhìn trơ đá với ác ôn,
Dân hỏi ai chữ công lý bảo tồn?
Ôi thảm họa một cơ đồ nước Việt!

Mẹ hỡi Mẹ chúng con không sợ chết!
Gương sáng ngời cùng tử đạo mà thôi,
Triệu tấm lòng hướng về Mẹ Mân Côi,
Kinh cầu nguyện giữ yên miền đất Thánh!