DÃI KHĂN TANG CHO VIỆT NAM

Văn Hiến ngàn năm bị phá tan,
Sáng ngày mười chín tháng chín này.
Đảng gian Cộng Sản công khai nhận,
Biết bao tội ác đã nhúng tay.

Bao máu dân oan đà đổ xuống,
Mất của lại thêm thiệt cả người.
Khăn sô trước đã dành cho Huế,
Nay lại phủ lên khắp Sơn Hà.

Bảy chữ Cộng Gian ghi vào Sử:
Giối-gian, Lừa-đảo, Mất-Tính-Người.
Tủi nhục Việt Nam nuốt lệ trào,
Bẩn trang Lịch Sử giống Rồng Tiên.

Hỡi ai tâm trí còn chưa mất,
Hãy cố vươn lên giữ Nước Nhà.

Vài kẻ hóa thân làm Thú dữ,
Chúng ta còn lại, gắng làm Người!

(Sài Gòn, ngày 20/9/2008)