Đi Trong Tình Yêu Chúa
Tình yêu Ngài đã dẫn bước con đi
Giữa bon chen và truân chuyên cuộc sống
Giữa đắn đo trong tháng ngày ảo vọng
Giữa bộn bề trăn trở mộng hư danh
Tình yêu Ngài theo suốt những ngày xanh
Của đời con tràn khát khao lý tưởng
Khi dao động bởi muôn vàn định hướng
Khi muộn phiền trước lối nẻo chông chênh
Tình yêu Ngài đã xây cất niềm tin
Là điểm tựa cho tim con bé bỏng
Biết vượt lên giữa nhấp nhô ngàn sóng
Theo tiếng gọi mời: Hãy đáp trả Tình Yêu !
Tình yêu Ngài thật huyền nhiệm cao siêu
Yêu thế gian đến nỗi ban Con Một (*)
Cho con được chung phần vinh phúc
Trong Ánh Sáng Ngài – trong Chân Lý Giêsu
Xin cho con biết sống tình yêu Chúa
Giữa cuộc đời sự ác vẫn bủa giăng
Cho tim con rực ngời lên ánh sáng
Của bao dung của sự thật - công bằng
Cho muôn người biết yêu thương trao tặng
Lời mặn nồng xua đêm tối thù ghen
Cho con cùng đồng loại cất lên:
“Thật tuyệt vời, ôi Tình yêu Chúa !”.
(*) Ga 3, 16a.
(Đại Chủng viện Vinh – Thanh)
Tình yêu Ngài đã dẫn bước con đi
Giữa bon chen và truân chuyên cuộc sống
Giữa đắn đo trong tháng ngày ảo vọng
Giữa bộn bề trăn trở mộng hư danh
Tình yêu Ngài theo suốt những ngày xanh
Của đời con tràn khát khao lý tưởng
Khi dao động bởi muôn vàn định hướng
Khi muộn phiền trước lối nẻo chông chênh
Tình yêu Ngài đã xây cất niềm tin
Là điểm tựa cho tim con bé bỏng
Biết vượt lên giữa nhấp nhô ngàn sóng
Theo tiếng gọi mời: Hãy đáp trả Tình Yêu !
Tình yêu Ngài thật huyền nhiệm cao siêu
Yêu thế gian đến nỗi ban Con Một (*)
Cho con được chung phần vinh phúc
Trong Ánh Sáng Ngài – trong Chân Lý Giêsu
Xin cho con biết sống tình yêu Chúa
Giữa cuộc đời sự ác vẫn bủa giăng
Cho tim con rực ngời lên ánh sáng
Của bao dung của sự thật - công bằng
Cho muôn người biết yêu thương trao tặng
Lời mặn nồng xua đêm tối thù ghen
Cho con cùng đồng loại cất lên:
“Thật tuyệt vời, ôi Tình yêu Chúa !”.
(*) Ga 3, 16a.
(Đại Chủng viện Vinh – Thanh)