Bài Ca Chúc Tụng
- Lậy Chúa Trời muôn muôn chúc tụng Người.
- Hát vang lên lời ca ngợi không ngơi
- Từ bình minh cho đến khi trời tối
- Mãi vang lên lời chúc tụng Chúa Trời
- Anh Mặt Trời rực nóng khắp nơi
- Sưởi ấm người chiếu sáng cuộc đời
- Từng tia sáng lung linh ấm áp
- Chúc Tụng Người Thiên Chúa Cả muôn đời.
- Chị Mặt Trăng! Chị dịu dàng qúa thôi!
- Chị bẽn lẽn sau bụi cây góc trời
- Bao dịu dàng Chị soi đời tăm tối
- Chúc Tụng Người Thiên Chúa Cả muôn đời.
- Rồi Anh Gió thật uy dũng ngàn khơi
- Anh thổi tung cả sóng biển mây trời.
- Khi êm nhẹ khi thời cơn vũ bão
- Chúc Tụng Người Thiên Chúa Cả muôn đời.
- Nàng Hoa Xinh muôn sắc khoe tươi
- Hương thơm ngào ngạt say mê đời
- Tô điểm mãi cho đời thêm đẹp
- Chúc Tụng Người Thiên Chúa Cả muôn đời.
- Chú Chim Non vang hót vui chơi
- Chúa Sơn Lâm gầm thét vang trời
- Bầy Khủng Long giữa lòng biển lớn
- Chúc Tụng Người Thiên Chúa Cả muôn đời.
- Còn Hồn Con! Ôi thơ bé nhỏ nhoi!
- Con cũng muốn Hát Chúc Tụng Người.
- Nhưng lời ca hay con không có!
- Giọng oanh vàng con lại cũng không!
- Con chỉ xin làm tiếng dế giữa đêm đông
- Khi muôn loài say chìm trong giấc nồng
- Giữa đêm mưa gía băng lạnh buốt
- Con dế nhỏ mãi rung lên: Bài Ca Chúc Tụng.
Vọng Sinh.
Dù lời con thô thiển vụng về
Còn mãi ca tụng Chúa chẳng chê.