PORTLAND, Oregon - Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyên cho Giáo Hội Việt Nam nói chung và cách riêng cho Giáo Phận Vinh cũng như Giáo Xứ Tam Tòa, cộng đồng công giáo Việt Nam tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang thuộc thành phố Portland, tiểu bang Oregon đã long trong tổ chức thánh lễ và thắp nến cầu nguyện vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 7/8/2009 vừa qua.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, vị chủ tế đã nêu lên ý nghĩa chính cho thánh lễ cầu nguyện hôm nay, Ngài nói: Người công giáo không làm chính trị, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đứng ngoài, hoặc đứng bên lề xã hội, trái lại chúng ta cần phải lên tiếng để bênh vực cho hòa bình, cho công lý, một trong những vấn đề chúng ta có thể làm được hiện nay, đó là hiệp thông cầu nguyện để xin Thiên Chúa gìn giữ những vị chủ chăn, những giáo dân tại giáo phận Vinh, nhất là giáo dân giáo xứ Tam Tòa hiện nay đang bị chính qquyền cọng sản đánh đập, bắt bớ và giam cầm trái phép.

Bài thánh ca Mẹ Giáo Phận Vinh, Mẹ Tam Tòa được cất lên làm tâm hồn mọi người trào dâng xúc đông:

Ôi Mẹ Maria ôi, Ôi Mẹ, Mẹ Giáo Phận Vinh
Con xin dâng giáo phận cho Mẹ
Ôi Mẹ Maria ôi, Ôi Mẹ, Mẹ Giaó Phận Vinh
Xin dâng Mẹ đoàn chiên xứ Tam Tòa

Xin Me luôn giữ gìn qua cơn nguy khốn
Cho đoàn con vững lòng tin tưởng trông cậy
Xin Mẹ ban sức mạnh đức tin kiên vững
Ban bình an và ban ý chí kiên cường

Xin Mẹ cho những người ra tay bắt bớ
Biết nhận ra đâu là Công Lý Sự Thật
Cho Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng
Xây dựng nên Việt Nam đất nước thanh bình.

Trong bài chia sẽ hướng về Quê hương Việt Nam, linh mục Anh Khôi cũng nêu lên vấn đề bất công, chà đạp nhân quyền và thiếu tự do tại quê nhà, chúng ta không chỉ cấu nguyện, nhưng còn cần phải tìm cách bảo vệ hai điều căn bản, đó là sự sống con người và tôn thờ Thiên Chúa, Ngài cũng nhắc lại lời kinh thánh “ Cái gì thuộc về Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa, cái gì thuộc về thế gian, trả lại cho thế gian.

Sau thánh lễ là giờ thắp nến cầu nguyện, mọi người với ngọn nến trong tay hướng lòng về Quê Hương, vế Gíáo Phận Vinh, về Giáo xứ Tam Tòa, dâng lên lời ca nguyện cho Quê Hương

Mẹ ơi ! Đoái thương xem nước Việt Nam
Nạn tham nhũng bất công lan tràn
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an
Đưa Việt Nam qua phút nguy nan

Mẹ ơi ! Đoái thương xem nước Việt Nam
Đời gian khó đức tin gông cùm
Mẹ hãy ban ơn giảI thoát Việt Nam
Cho toàn dân no ấm khang an.

Một vị đại diện cho Đồng Hương Tam Tòa tại Hải Ngoại đã ngỏ lời tri ân quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ hiệp thông cầu nguyện, đồng thời cũng đã trình bày sơ lược về giáo xứ Tam Tòa từ ngày thánh lập đến nay, những hình ảnh các giáo dân, các linh mục bị đánh đập, hành hung cũng đã được chưng bày để mọi người nhìn thấy sự dã man của chính quyền cộng sản đối với giáo xứ Tam Tòa trong những ngày vừa qua.