TOÀN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chủ nghĩa gì đâu, rất lạ kỳ
Các tôn giáo lớn, chúng dẹp đi
Tu sĩ, chân tu, chúng chà đạp
Tăng ni, bổn đạo, chúng khinh khi
Hung hăng phá đạo ra tơi bời
Tu sĩ, bổn đạo…đánh tả tơi
Kể cả trẻ em, người già yếu
Chúng mướn du côn đánh tàn đời
Chế độ gì đâu, ác gớm ghê
Đàn áp các đạo, khắp mọi bề
Lột áo, bóp háng…không thương tiếc
Du côn, du đảng được bảo kê
Đày đọa tăng sĩ… sống lê thê
Kể cả cha cụ…, đánh không tha
Đánh luôn phụ nữ, cả đàn bà
Lãnh đạo trung ương, toàn những kẻ
Bán rẻ giang sơn, đất ông cha
Biển, đất dâng hết, không ngại ngùng
Để cho đảng cộng sống ung dung
Vơ vét của dân nhét vào túi
Kệ cho dân khổ tới đường cùng
Đảng cứ theo Tàu thờ Hán, Mao
Mặc dân phẫn uất, cứ dâng trào
Dân Việt, vì đảng mà buồn tủi
Cũng vì bác Hồ, dân khổ xiết bao
Từ ngày chủ nghĩa ấy nẩy mầm
Toàn dân nước Việt, sống như câm
Thấy sai, thấy ác đâu dám nói
Cho nên đảng bác, mới quen thói
Cha mẹ, vợ chồng… đấu tố tuốt
Già trẻ, vợ người…, bác lấy tuốt
chủ nghĩa gì đâu, chẳng có tâm
Bác Hồ mấy vợ cứ lặng câm!?
Đạo đức gì đâu, lũ chúng bay
Đập đầu…chôn sống khắp đó đây
Lật lọng, gian xảo cả một bày
Dân oan có chi bay hoạch họe?
Đày đọa các đạo khốn tan thây
Đòi hỏi dân chủ, bay bắt liền
Đòi hỏi công lý, khổ liên miên
Chống đối Tàu cộng, bay bắt ngay
Cướp đất các đạo, bay bắt bí
Còn thí cho Tàu, đất Tây Nguyên…
Giang sơn vì bay nát rã rời
Để Tàu lùng sục khắp nơi nơi
Tìm hàng, tìm người…mà gieo giống
Hàng độc, hàng ma khắp mọi nơi
Để cho Tàu cộng nhoẻn miệng cười
Chất độc rồi đây hại giống nòi
Để cho đầu óc, nhiễm tê cóng
Chẳng còn sức đâu, để dở ngươi
Lúc ấy biên cương, Tàu san bằng
Còn đâu tổ quốc mà hung hăng
Giang sơn mất đi vì lũ chó
Hỡi giòng giống Việt, có thấy chăng?
Dân tộc Việt Nam rất hào hùng!!!
Nhưng bị việt cộng triệt lung tung
Để cho Tàu phù chúng đồng hóa!!??
Như dân Tây Tạng, khổ ngút ngàn
Người dân Việt, rồi đây khổ vô vàn
Hãy mau đứng dậy, dân Việt ơi!!!
Những người trong nước và xa xôi
Hãy cùng đứng lên, ta bảo nhau
Dạy cho việt gian, lũ cò mồi
Sao lại bán nước, để lên ngôi
Giang sơn vì cộng sắp mất rồi
Vận nước mất lần trong bi đát
Toàn dân ơi! Hãy mau đứng lên thôi
Đòi hỏi độc lập, tự do và dân chủ
Cho giống Tiên Rồng mãi sáng ngời
Độc lập, tư do tỏa rạng muôn đời
Ngời sáng năm Châu, ta dân Việt.
Chủ nghĩa gì đâu, rất lạ kỳ
Các tôn giáo lớn, chúng dẹp đi
Tu sĩ, chân tu, chúng chà đạp
Tăng ni, bổn đạo, chúng khinh khi
Hung hăng phá đạo ra tơi bời
Tu sĩ, bổn đạo…đánh tả tơi
Kể cả trẻ em, người già yếu
Chúng mướn du côn đánh tàn đời
Chế độ gì đâu, ác gớm ghê
Đàn áp các đạo, khắp mọi bề
Lột áo, bóp háng…không thương tiếc
Du côn, du đảng được bảo kê
Đày đọa tăng sĩ… sống lê thê
Kể cả cha cụ…, đánh không tha
Đánh luôn phụ nữ, cả đàn bà
Lãnh đạo trung ương, toàn những kẻ
Bán rẻ giang sơn, đất ông cha
Biển, đất dâng hết, không ngại ngùng
Để cho đảng cộng sống ung dung
Vơ vét của dân nhét vào túi
Kệ cho dân khổ tới đường cùng
Đảng cứ theo Tàu thờ Hán, Mao
Mặc dân phẫn uất, cứ dâng trào
Dân Việt, vì đảng mà buồn tủi
Cũng vì bác Hồ, dân khổ xiết bao
Từ ngày chủ nghĩa ấy nẩy mầm
Toàn dân nước Việt, sống như câm
Thấy sai, thấy ác đâu dám nói
Cho nên đảng bác, mới quen thói
Cha mẹ, vợ chồng… đấu tố tuốt
Già trẻ, vợ người…, bác lấy tuốt
chủ nghĩa gì đâu, chẳng có tâm
Bác Hồ mấy vợ cứ lặng câm!?
Đạo đức gì đâu, lũ chúng bay
Đập đầu…chôn sống khắp đó đây
Lật lọng, gian xảo cả một bày
Dân oan có chi bay hoạch họe?
Đày đọa các đạo khốn tan thây
Đòi hỏi dân chủ, bay bắt liền
Đòi hỏi công lý, khổ liên miên
Chống đối Tàu cộng, bay bắt ngay
Cướp đất các đạo, bay bắt bí
Còn thí cho Tàu, đất Tây Nguyên…
Giang sơn vì bay nát rã rời
Để Tàu lùng sục khắp nơi nơi
Tìm hàng, tìm người…mà gieo giống
Hàng độc, hàng ma khắp mọi nơi
Để cho Tàu cộng nhoẻn miệng cười
Chất độc rồi đây hại giống nòi
Để cho đầu óc, nhiễm tê cóng
Chẳng còn sức đâu, để dở ngươi
Lúc ấy biên cương, Tàu san bằng
Còn đâu tổ quốc mà hung hăng
Giang sơn mất đi vì lũ chó
Hỡi giòng giống Việt, có thấy chăng?
Dân tộc Việt Nam rất hào hùng!!!
Nhưng bị việt cộng triệt lung tung
Để cho Tàu phù chúng đồng hóa!!??
Như dân Tây Tạng, khổ ngút ngàn
Người dân Việt, rồi đây khổ vô vàn
Hãy mau đứng dậy, dân Việt ơi!!!
Những người trong nước và xa xôi
Hãy cùng đứng lên, ta bảo nhau
Dạy cho việt gian, lũ cò mồi
Sao lại bán nước, để lên ngôi
Giang sơn vì cộng sắp mất rồi
Vận nước mất lần trong bi đát
Toàn dân ơi! Hãy mau đứng lên thôi
Đòi hỏi độc lập, tự do và dân chủ
Cho giống Tiên Rồng mãi sáng ngời
Độc lập, tư do tỏa rạng muôn đời
Ngời sáng năm Châu, ta dân Việt.