Hai tay cầu khẩn giơ lên
Lòng con ca hát như miền đất khô (TV)
Giữa thung lũng khổ vô bờ
Hồn con quằn quại vật vờ thương đau
Giữa vùng sa mạc khô màu
Hồn con nức nở gục đầu ăn năn
Mê lầm thế tục nhục nhằn
Thân con năm tháng trầm luân dòng đời
Mùa chay thánh đã đến rồi
Đi tìm căn tính phục hồi niềm tin
Xác từ bụi đất vật hèn
Trăm năm rồi cũng về miền hư vô
Tay không về với nấm mồ
Thành tâm thống hối sống cho Nước Trời
Tắm nguồn thánh sủng dòng trôi
Phúc âm đuốc sáng suốt đời dõi theo
Rộng tay giúp đỡ người nghèo
Lữ hành kết thúc mang nhiều dầu theo
Cùng vui tiệc cưới thiên triều
Chút tro xức trán mang nhiều suy tư
Xác thân chỉ hạt bụi mù
Cõi lòng thống mịt mờ trào dâng
Sống theo lời Chúa canh tân
Lòng con ca hát như miền đất khô (TV)
Giữa thung lũng khổ vô bờ
Hồn con quằn quại vật vờ thương đau
Giữa vùng sa mạc khô màu
Hồn con nức nở gục đầu ăn năn
Mê lầm thế tục nhục nhằn
Thân con năm tháng trầm luân dòng đời
Mùa chay thánh đã đến rồi
Đi tìm căn tính phục hồi niềm tin
Xác từ bụi đất vật hèn
Trăm năm rồi cũng về miền hư vô
Tay không về với nấm mồ
Thành tâm thống hối sống cho Nước Trời
Tắm nguồn thánh sủng dòng trôi
Phúc âm đuốc sáng suốt đời dõi theo
Rộng tay giúp đỡ người nghèo
Lữ hành kết thúc mang nhiều dầu theo
Cùng vui tiệc cưới thiên triều
Chút tro xức trán mang nhiều suy tư
Xác thân chỉ hạt bụi mù
Cõi lòng thống mịt mờ trào dâng
Sống theo lời Chúa canh tân