Tay cầm nhành lá Ôliu
Toàn dân nô nức miệng kều lên rằng
Hoan hô lên chín mây tầng
Đấng nhân danh Chúa đến cùng thế nhân
Áo ngoài cởi trải lót đường
Đón vua ngự đến ngồi trên lưng lừa
Mới vừa bỏ bú non tơ
Lừng vang tiếng hát trẻ thơ chúc mừng
Hiền hòa một đấng quân vương
Hòa bình khơi mạch yêu thương tuôn trào
Giữa lòng sa mạc khát khao
Bóng mây tiên báo mưa rào dẹp tan
lửa hận thù cháy ngút ngàn
mặt trời công chính chứa chan bầu trời
Hạnh phúc hoa nở tình người
Trĩu cành trái ngọt cho đời hồng ân
Toàn dân nô nức miệng kều lên rằng
Hoan hô lên chín mây tầng
Đấng nhân danh Chúa đến cùng thế nhân
Áo ngoài cởi trải lót đường
Đón vua ngự đến ngồi trên lưng lừa
Mới vừa bỏ bú non tơ
Lừng vang tiếng hát trẻ thơ chúc mừng
Hiền hòa một đấng quân vương
Hòa bình khơi mạch yêu thương tuôn trào
Giữa lòng sa mạc khát khao
Bóng mây tiên báo mưa rào dẹp tan
lửa hận thù cháy ngút ngàn
mặt trời công chính chứa chan bầu trời
Hạnh phúc hoa nở tình người
Trĩu cành trái ngọt cho đời hồng ân