Tháng hoa Mẹ đã qua rồi
Nhưng tình yêu Mẹ suốt đời với con
Tình nầy đâu phải sóng cồn
Gió qua để lại thân con bọt bèo
Chút gì mỏng mảnh rong rêu
Cuốn trôi theo ngọn thủy triều mất tăm
Tình nầy không phải trăng rằm
Tròn rồi lại khuyết, tối tăm đêm dài
Nhưng tình bền bỉ miệt mài
Như là không khí thở hoài tháng năm
Những khi cuộc sống êm đềm
Hoặc khi sóng gió tăng thêm muộn phiền
Lòng con yêu Mẹ triền miên
Trọn niềm phó thác gắn liền từng giây
Phúc âm lời Chúa đong đầy
Của ăn bổ dưỡng mọi ngày dương gian
Trong bàn tay Mẹ ủi an
Cuộc đời con sẽ chứa chan phúc lành
Lữ hành kết thúc đường trần
Mẹ đưa về chốn vĩnh hằng phúc vinh
Mẹ và con bóng với hình
Tình yêu ngọn nến lung linh mọi ngày
Con thơ bé bỏng Mẹ đây
Thân con yếu đuối Mẹ đầy yêu thương
Không lo chi vạn nẻo đường
Tháng hoa tích tụ mùi hương dạt dào
Ngọt ngào con mãi ước ao
Nhưng tình yêu Mẹ suốt đời với con
Tình nầy đâu phải sóng cồn
Gió qua để lại thân con bọt bèo
Chút gì mỏng mảnh rong rêu
Cuốn trôi theo ngọn thủy triều mất tăm
Tình nầy không phải trăng rằm
Tròn rồi lại khuyết, tối tăm đêm dài
Nhưng tình bền bỉ miệt mài
Như là không khí thở hoài tháng năm
Những khi cuộc sống êm đềm
Hoặc khi sóng gió tăng thêm muộn phiền
Lòng con yêu Mẹ triền miên
Trọn niềm phó thác gắn liền từng giây
Phúc âm lời Chúa đong đầy
Của ăn bổ dưỡng mọi ngày dương gian
Trong bàn tay Mẹ ủi an
Cuộc đời con sẽ chứa chan phúc lành
Lữ hành kết thúc đường trần
Mẹ đưa về chốn vĩnh hằng phúc vinh
Mẹ và con bóng với hình
Tình yêu ngọn nến lung linh mọi ngày
Con thơ bé bỏng Mẹ đây
Thân con yếu đuối Mẹ đầy yêu thương
Không lo chi vạn nẻo đường
Tháng hoa tích tụ mùi hương dạt dào
Ngọt ngào con mãi ước ao