Mt 8, 23-27
Đức Giêsu ở trên thuyền
Các môn đệ gặp sóng dồn thật to
Con thuyền sóng đánh ập vào
Chìm trong giấc ngủ Chúa nào biết chi
Các ông vội đến gần kề:
"Xin Ngài mau cứu không thì chết thôi"
-"Tại sao nhát đảm rối bời
Lòng tin kém cỏi hẹp hòi đáng chê"
Ngài bèn chỗi dậy ngăm đe
Gió và biển động im re lặng tờ
Mọi người kinh ngạc sững sờ:
"Ai đây ? Đây thực là ai đây
Biển và gió phải vâng ngay tức thì
Thuyền đời con cũng nhiều khi
Sóng xô gió cuốn rất chi hiểm nghèo
Vững tin vào Chúa thật nhiều
Thuyền con sẽ được thả neo an toàn
Vinh danh Thiên Chúa toàn năng
Đức Giêsu ở trên thuyền
Các môn đệ gặp sóng dồn thật to
Con thuyền sóng đánh ập vào
Chìm trong giấc ngủ Chúa nào biết chi
Các ông vội đến gần kề:
"Xin Ngài mau cứu không thì chết thôi"
-"Tại sao nhát đảm rối bời
Lòng tin kém cỏi hẹp hòi đáng chê"
Ngài bèn chỗi dậy ngăm đe
Gió và biển động im re lặng tờ
Mọi người kinh ngạc sững sờ:
"Ai đây ? Đây thực là ai đây
Biển và gió phải vâng ngay tức thì
Thuyền đời con cũng nhiều khi
Sóng xô gió cuốn rất chi hiểm nghèo
Vững tin vào Chúa thật nhiều
Thuyền con sẽ được thả neo an toàn
Vinh danh Thiên Chúa toàn năng