Hương Lòng Dâng Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận
Nghĩ về Cha con thấy hồn ấm lại
Lời khi xưa còn mãi đến ngàn sau
“Đường Hy Vọng” * Cha đã nâng nhịp cầu
Nối bi thương với bến bờ hạnh phúc
Hương lòng con kính dâng Cha tâm phục
Ngày lệ rơi còn vẹn nguyên tiếng cười
Con tim Cha hướng thẳng về trời
Dâng khổ đau hiệp cùng Thầy Chí Thánh
Phút hiện tại Cha sống vui điềm tĩnh
Như lời tạ ơn nối kết một đời
Như khúc tâm ca không lúc nào ngơi
Chương trình Chúa nơi đời Cha ngời sáng
Cuộc lữ hành không vương màu bi thán
Con đường Đức tin Cha đã đi qua
Để hôm nay nở rộ một mùa hoa
Nơi lòng chúng con đang tìm về hy vọng
Hy vọng hôm nay dẫu biển đời dậy sóng
Đoàn chinh nhân vẫn nối gót thánh nhân
Hy vọng ngày mai dẫu lịch sử xoay vần
Nhớ lời Cha, đoàn con tin nơi Chúa
Xin Cha vui nhận hương lòng con nhỏ
Ước mong hòa bình – công lý – tình thương
Sẽ đơm bông nở rộ trên quê hương
Như sinh thời Cha trọn niềm hy vọng
Xin Cha chuyển cầu cho đoàn con không nao núng
Biết sống vui trước biến cố cuộc đời
Biết nhìn về phía chân lý nở tươi
Và ca lên ĐƯỜNG HY VỌNG, Cha ơi !
* Tên một tác phẩm của Đức H.Y Thuận
ĐCV Vinh Thanh 1.10.2010
Nghĩ về Cha con thấy hồn ấm lại
Lời khi xưa còn mãi đến ngàn sau
“Đường Hy Vọng” * Cha đã nâng nhịp cầu
Nối bi thương với bến bờ hạnh phúc
Hương lòng con kính dâng Cha tâm phục
Ngày lệ rơi còn vẹn nguyên tiếng cười
Con tim Cha hướng thẳng về trời
Dâng khổ đau hiệp cùng Thầy Chí Thánh
Phút hiện tại Cha sống vui điềm tĩnh
Như lời tạ ơn nối kết một đời
Như khúc tâm ca không lúc nào ngơi
Chương trình Chúa nơi đời Cha ngời sáng
Cuộc lữ hành không vương màu bi thán
Con đường Đức tin Cha đã đi qua
Để hôm nay nở rộ một mùa hoa
Nơi lòng chúng con đang tìm về hy vọng
Hy vọng hôm nay dẫu biển đời dậy sóng
Đoàn chinh nhân vẫn nối gót thánh nhân
Hy vọng ngày mai dẫu lịch sử xoay vần
Nhớ lời Cha, đoàn con tin nơi Chúa
Xin Cha vui nhận hương lòng con nhỏ
Ước mong hòa bình – công lý – tình thương
Sẽ đơm bông nở rộ trên quê hương
Như sinh thời Cha trọn niềm hy vọng
Xin Cha chuyển cầu cho đoàn con không nao núng
Biết sống vui trước biến cố cuộc đời
Biết nhìn về phía chân lý nở tươi
Và ca lên ĐƯỜNG HY VỌNG, Cha ơi !
* Tên một tác phẩm của Đức H.Y Thuận
ĐCV Vinh Thanh 1.10.2010