Lc 10 38--42
Trong khi thầy trò đi đường
Đức Giê-su đã đi vào làng kia
Người phụ nữ tên Mac-ta
Rước Người vào ngự trong nhà nghỉ ngơi
Ma-ri-a đã tức thời
Đến bên chân Chúa để ngồi lắng nghe
Lời Người giảng dạy say mê
Mac-ta tất bật lo bề nước nôi
Cơm nước phục vụ để rồi trách thưa
Thưa thầy! thầy đã thấy chưa
Con đây phục vụ te tua đồng thời
Em con ngồi đó nghỉ ngơi
Xin thầy bảo nó một lời giúp con
Chúa Giêu đã ôn tồn
Mac-ta ơi quá bồn chồn làm chi
Lo nhiều chuyện quá làm gì hỡi con
Em con đã chọn phần hơn
Là điều tốt nhất ở trên cõi đời
Không bị lấy mất con ơi
Trong khi thầy trò đi đường
Đức Giê-su đã đi vào làng kia
Người phụ nữ tên Mac-ta
Rước Người vào ngự trong nhà nghỉ ngơi
Ma-ri-a đã tức thời
Đến bên chân Chúa để ngồi lắng nghe
Lời Người giảng dạy say mê
Mac-ta tất bật lo bề nước nôi
Cơm nước phục vụ để rồi trách thưa
Thưa thầy! thầy đã thấy chưa
Con đây phục vụ te tua đồng thời
Em con ngồi đó nghỉ ngơi
Xin thầy bảo nó một lời giúp con
Chúa Giêu đã ôn tồn
Mac-ta ơi quá bồn chồn làm chi
Lo nhiều chuyện quá làm gì hỡi con
Em con đã chọn phần hơn
Là điều tốt nhất ở trên cõi đời
Không bị lấy mất con ơi