Nâng chén chúc tụng, ngọt ngào dâng Chúa,
Là máu hồng tử vì đạo Chúa ơi
Cùng giọt mồ hôi, giọt lệ của bao người
Hòa với Máu Chúa Giêsu hiến tế
*
Vì hạnh phúc muôn người, con tế lễ
Của lễ chính là hồn xác con đây
Một hạt bụi hồng trong cõi trời mây
Diễm phúc nên lễ dâng và dâng lễ
*
Mỗi phút giây một niềm dâng trọng thể
Cả cuộc đời là hiến tế vì yêu
Mỗi bước chân đi trong đức khó nghèo
Cùng dâng lễ với muôn người đau khổ
*
Chén chúc tụng là hồng ân cứu độ
Tuôn thành dòng sinh lực cõi dương gian
Thành niềm vui thành hy vọng thiên đàng
Con chiên nhỏ reo mừng cùng mục tử
*
Bàn tay măng viết tiếp trang tình sử
Thưở nguyên tuyền máu nhuộm đỏ đồi hoang
Trên bàn thờ tình sống lại hồng nhan,
Của Giêsu chí thánh vì yêu hiến tế
*
Diễm phúc thay! bàn tay đời nhỏ bé
Được xức dầu cung hiến trọng hồng ân
Níu trời cao xuống mười cõi phàm trần
Nâng tro bụi lên chín tầng cực thánh
*
Chén chúc tụng là kho tàng vạn hạnh
Nguyện đáp đền bằng hy lễ đời con
Một tình yêu, niềm chung thủy sắt son
Con được mãi là Giêsu: vì yêu hiến tế.
Là máu hồng tử vì đạo Chúa ơi
Cùng giọt mồ hôi, giọt lệ của bao người
Hòa với Máu Chúa Giêsu hiến tế
*
Vì hạnh phúc muôn người, con tế lễ
Của lễ chính là hồn xác con đây
Một hạt bụi hồng trong cõi trời mây
Diễm phúc nên lễ dâng và dâng lễ
*
Mỗi phút giây một niềm dâng trọng thể
Cả cuộc đời là hiến tế vì yêu
Mỗi bước chân đi trong đức khó nghèo
Cùng dâng lễ với muôn người đau khổ
*
Chén chúc tụng là hồng ân cứu độ
Tuôn thành dòng sinh lực cõi dương gian
Thành niềm vui thành hy vọng thiên đàng
Con chiên nhỏ reo mừng cùng mục tử
*
Bàn tay măng viết tiếp trang tình sử
Thưở nguyên tuyền máu nhuộm đỏ đồi hoang
Trên bàn thờ tình sống lại hồng nhan,
Của Giêsu chí thánh vì yêu hiến tế
*
Diễm phúc thay! bàn tay đời nhỏ bé
Được xức dầu cung hiến trọng hồng ân
Níu trời cao xuống mười cõi phàm trần
Nâng tro bụi lên chín tầng cực thánh
*
Chén chúc tụng là kho tàng vạn hạnh
Nguyện đáp đền bằng hy lễ đời con
Một tình yêu, niềm chung thủy sắt son
Con được mãi là Giêsu: vì yêu hiến tế.