Thánh Gioan Baotixita
.
Châu chấu, mật ong nuôi xác thân
Dọn đường cho Chúa chẳng phần vân
Khuyên dân thống hối, can vua thế
Chuẩn bị tâm hồn đón thánh ân
Vua chẳng màng nghe. thêm tội ác
Dân lành đón nhận. thắm ân cần
Khiêm cung loan báo- Ngôi Hai đến
Cứu chuộc muôn dân, giờ rất gần
.
Nụ Hồng trăm hoa
Kỷ niệm 10 năm cựu TS.OP (2000-2010)
.
Xin dâng Thầy nụ hồng trăm đóa
Xin gửi Anh giai điệu ngàn thương
Lời dịu dàng, men dậy vấn vương
Tử tội Giêsu, Hòang thiên chân lý
.
Ai dám đi một ngày trăm ngả
Ai dám treo mình vì cả trần gian
Mảnh hồn ta rộng thênh thang
Sao sánh nổi Đỉnh cao lồng lộng ?
.
Xin tiến dâng hương kinh, nến tỏa
Xin hợp hoan lấp lánh ngọc châu
Chuỗi Mân côi rực rỡ từng xâu
Giọng Mẹ Thánh ngọt ngào ru lý tưởng !
.
Nhân ái Thầy say trái thơm Thập tự
Gánh đỡ bệnh nhân bao nỗi khổ đau
33 năm chỉ một mối tình đầu
Rạng rỡ thiên thu nơi tinh cầu sóng dội.!
.
Thịt Máu Chúa, ôi huyền siêu vô giá
Ngự xuống trần gian, chứa chan mầu nhiệm
Thầy ơi, nào đâu con không hiểu
Đời biển dâu cần muối mặn vì yêu.!
.
Con làm kẻ muôn đời xây nguyện ước
Theo cánh hạc bay vun vút tầng cao
Rộng, dài kinh Tân Ước truyền rao
“Mến Chúa, Thương người” đời tu đẹp.
.
.
Châu chấu, mật ong nuôi xác thân
Dọn đường cho Chúa chẳng phần vân
Khuyên dân thống hối, can vua thế
Chuẩn bị tâm hồn đón thánh ân
Vua chẳng màng nghe. thêm tội ác
Dân lành đón nhận. thắm ân cần
Khiêm cung loan báo- Ngôi Hai đến
Cứu chuộc muôn dân, giờ rất gần
.
Nụ Hồng trăm hoa
Kỷ niệm 10 năm cựu TS.OP (2000-2010)
.
Xin dâng Thầy nụ hồng trăm đóa
Xin gửi Anh giai điệu ngàn thương
Lời dịu dàng, men dậy vấn vương
Tử tội Giêsu, Hòang thiên chân lý
.
Ai dám đi một ngày trăm ngả
Ai dám treo mình vì cả trần gian
Mảnh hồn ta rộng thênh thang
Sao sánh nổi Đỉnh cao lồng lộng ?
.
Xin tiến dâng hương kinh, nến tỏa
Xin hợp hoan lấp lánh ngọc châu
Chuỗi Mân côi rực rỡ từng xâu
Giọng Mẹ Thánh ngọt ngào ru lý tưởng !
.
Nhân ái Thầy say trái thơm Thập tự
Gánh đỡ bệnh nhân bao nỗi khổ đau
33 năm chỉ một mối tình đầu
Rạng rỡ thiên thu nơi tinh cầu sóng dội.!
.
Thịt Máu Chúa, ôi huyền siêu vô giá
Ngự xuống trần gian, chứa chan mầu nhiệm
Thầy ơi, nào đâu con không hiểu
Đời biển dâu cần muối mặn vì yêu.!
.
Con làm kẻ muôn đời xây nguyện ước
Theo cánh hạc bay vun vút tầng cao
Rộng, dài kinh Tân Ước truyền rao
“Mến Chúa, Thương người” đời tu đẹp.
.