SỐNG TỐT
(CN V TN/A – Mt 5:13-16)
.
Anh em là muối cho đời
Muối đã nhạt rồi, sao mặn lại đây?
Hóa thành vô dụng mà thôi
Chỉ còn vứt bỏ ra ngoài kia thôi
Anh em là sáng cho đời
Thành xây trên núi không tài nào che
Chẳng ai thắp sáng đèn kia
Lại đem cất giấu làm chi trong thùng
Nhưng đặt trên giá giữa phòng
Để đèn chiếu sáng người trong gia đình
Anh em cũng hãy tận tình
Cùng nhau chiếu sáng nghĩa tình đệ huynh
Để ai cũng thấy rành rành
Việc làm thánh thiện lung linh sắc màu
Tôn vinh Thiên Chúa tình yêu
Là Cha ngự cõi trời cao nhân lành
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình
Xin thương hướng dẫn đường lành, nẻo ngay
Giúp con can đảm sửa sai
Quyết tâm sống tốt tháng ngày trần gian
.
CHUYỆN CHÚA ĐẾN
(CN VI TN/A – Mt 5:17-37)
.
Anh em đừng tưởng Thầy đến
Để bãi bỏ Luật Môsê
Kể cả lời các ngôn sứ
Thầy đến không bãi bỏ chi
Nhưng để kiện toàn tất cả
Trước khi trời đất qua đi
Một chấm, một phết trong Luật
Cũng sẽ không hề qua đi
Ai bỏ điều răn nhỏ nhất
Và lại dạy người ta làm
Đó chính là người nhỏ nhất
Ở trong Nước Trời cao sang
Ai làm và dạy làm vậy
Được là lớn trong Thiên Đàng
Nếu anh em không công chính
Hơn kinh sư, Pha-ri-sêu
Quả nhiên thật là bất hạnh
Chẳng được vào Nước Trời đâu!
Anh em đã nghe Luật dạy
Rằng anh em chớ giết người
Bởi vì đó là tội ác
Giết người đáng ra tòa thôi
Nhưng Thầy cho anh em biết
Giận người cũng đáng ra tòa
Mắng nhau là đồ ngu ngốc
Cũng đáng bị xét xử mà
Ai chửi người là phản tặc
Đáng bị lửa hỏa ngục thiêu
Nếu bạn sắp dâng lễ vật
Còn chuyện bất bình với nhau
Cứ để lại lễ vật đó
Hãy đi làm hòa cho mau
Rồi trở lại dâng lễ sau
Vì thời gian cũng chưa muộn
Nếu không dàn xếp mau mắn
Lúc cùng nhau bước trên đường
Đến khi đến trước cửa công
Bạn không thoát bị xét xử
Tòa giao bạn cho thuộc hạ
Bạn bị tống ngục, đeo gông
Sẽ không ra khỏi nơi đó
Trước khi trả xu cuối cùng
Chớ ngoại tình là Luật dạy
Còn Thầy nói với anh em
Nhìn phụ nữ mà thèm muốn
Ngoại tình phạm từ trong tim
Mắt phải làm cớ sa ngã
Thì hãy móc mà ném đi
Tay nào làm cớ sa ngã
Thì hãy chặt mà ném đi
Thà mất một phần thân thể
Hơn vào hỏa ngục thiên thu
Luật dạy: Nếu ai rẫy vợ
Phải đưa cho vợ chứng thư
Nhưng Thầy lại không như thế
Trừ bất hợp pháp hôn nhân
Bất kỳ ai mà rẫy vợ
Là đẩy vợ đến ngoại hôn
Ai cưới người phụ nữ đó
Cũng phạm tội ngoại tình luôn
Luật dạy: Chớ bội thề ước
Hãy trọn thề với Chúa Trời
Với Thầy: Đừng thề chi hết
Dù thề lấy đất hay trời
Trời là ngai, bệ là đất
Bệ và ngai của Chúa Trời
Đừng lấy Thánh Điện thề thốt
Vì thành của Chúa muôn loài
Không thể làm tóc đen, trắng
Đừng lấy đầu thề, bạn ơi!
Hễ “có” thì phải nói “có”
Nếu “không” thì cứ nói “không”
Tất cả chỉ là ác quỷ
Nếu thêm thắt điều bông lông
Lạy Chúa uy quyền, nhân ái
Ngài làm tất cả cho con
Xin cho con hết ngu dại
Biết vâng Thánh Ý Ngài ban
Xin giúp con đừng ảo tưởng
Dám sống thẳng thắn, chân thành
Sẵn sàng và luôn can đảm
Hăng say gieo hạt hòa bình
.
CHUYỆN YÊU THƯƠNG
(CN VII TN/A – Mt 5:38-48)
.
.Anh em nghe Luật dạy:
Mắt đền mắt, răng đền răng
Thầy nói với anh em rằng
Đừng chống cự với người ác
Ai vả vào má bên này
Hãy đưa cả má kia nữa
Ai muốn lấy áo trong đó
Cho họ lấy cả áo ngoài
Ai bắt bạn đi một dặm
Đi với họ hai dặm kìa
Ai xin thì bạn hãy cho
Ai mượn thì đừng từ chối
Luật dạy: Hãy yêu đồng loại
Thế nhưng lại ghét kẻ thù
Thầy bảo: Hãy yêu kẻ thù
Cầu cho kẻ hại mình nữa
Vậy mới là con cái Chúa
Là Cha nhân hậu trên trời
Đấng cho mặt trời sáng soi
Kẻ xấu cũng như người tốt
Ngài cho mưa nguồn tưới mát
Cho cả kẻ ác, người hiền
Anh em nào có công trạng
Nếu chỉ thương người thân quen?
Ngay cả những người thu thuế
Cũng chẳng làm như thế sao?
Nếu chào hỏi người quen biết
Anh em có gì lạ đâu?
Người ngoại không làm vậy sao?
Anh em hãy nên hoàn thiện
Giống như Chúa Cha trên trời
Chính là Đấng luôn hoàn thiện
Muôn lạy Thiên Chúa chí nhân
Xin làm cho con nên mới
Yêu thương mọi người hết thảy
Người lạ cũng như người quen
Con biết con còn yếu đuối
Đày ích kỷ và tầm thường
Xin thánh hóa cả tội lỗi
Để tim con đầy yêu thương
TIN CHÚA QUAN PHÒNG
(CN VIII TN/A – Mt 6:24-34)
.
Không có ai lại làm tôi hai chủ.
Ghét chủ này và yêu quý chủ kia
Theo chủ này mà khinh dể chủ kia
Làm tôi Chúa thì phải bỏ Tiền Bạc
Vậy Thầy bảo cho anh em được biết
Cuộc sống này chỉ tạm bợ trần gian
Đừng có lo lấy của gì mà ăn
Cũng đừng lo lấy thứ gì mà mặc
Kìa chim trời, chúng không gieo, không gặt
Cha trên trời vẫn nuôi chúng đầy no
Anh em lại chẳng quý hơn chúng ư?
Hỏi có ai nhờ lo mà sống thọ
Dù chỉ là sống thêm một chút nữa?
Hãy nhìn xem hoa huệ mọc ngoài đồng
Vậy mà còn đẹp hơn Sa-lô-môn
Dù là vua sống vinh hoa tột bậc
Hoa cỏ dại chỉ nay còn mai mất
Mà Thiên Chúa vẫn cho mặc đẹp xinh
Này anh em, ôi những kẻ kém tin!
Đừng lo lắng về của ăn của mặc
Những thứ đó hoàn toàn là vật chất
Mà dân ngoại vẫn tìm kiếm đó thôi
Cha trên trời đã thừa biết hết rồi
Khi anh em gặp khó khăn, thiếu thốn
Vậy trước hết hãy cố công tìm kiếm
Nước Thiên Chúa, đức công chính của Ngài
Những thứ kia Ngài sẽ thêm cho thôi
Chuyện ngày mai, anh em đừng lo lắng
Trời có mưa hay là trời có nắng
Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo
Ngày nào có cái khổ ngày ấy mà
Chúa quan phòng, anh em hãy tin tưởng!
Lạy Thiên Chúa, con bao lần thất vọng
Chứng tỏ rằng đức tin quá yếu mềm
Xin dâng Chúa trọn vẹn cả xác, hồn
Để mãi mãi con chỉ thuộc về Chúa
Tình Yêu Chúa bao la, diệu kỳ quá
Con chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi
Đâu đáng chi mà làm bận mắt Ngài
Con tín thác, xin xót thương, lạy Chúa!
(CN V TN/A – Mt 5:13-16)
.
Anh em là muối cho đời
Muối đã nhạt rồi, sao mặn lại đây?
Hóa thành vô dụng mà thôi
Chỉ còn vứt bỏ ra ngoài kia thôi
Anh em là sáng cho đời
Thành xây trên núi không tài nào che
Chẳng ai thắp sáng đèn kia
Lại đem cất giấu làm chi trong thùng
Nhưng đặt trên giá giữa phòng
Để đèn chiếu sáng người trong gia đình
Anh em cũng hãy tận tình
Cùng nhau chiếu sáng nghĩa tình đệ huynh
Để ai cũng thấy rành rành
Việc làm thánh thiện lung linh sắc màu
Tôn vinh Thiên Chúa tình yêu
Là Cha ngự cõi trời cao nhân lành
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình
Xin thương hướng dẫn đường lành, nẻo ngay
Giúp con can đảm sửa sai
Quyết tâm sống tốt tháng ngày trần gian
.
CHUYỆN CHÚA ĐẾN
(CN VI TN/A – Mt 5:17-37)
.
Anh em đừng tưởng Thầy đến
Để bãi bỏ Luật Môsê
Kể cả lời các ngôn sứ
Thầy đến không bãi bỏ chi
Nhưng để kiện toàn tất cả
Trước khi trời đất qua đi
Một chấm, một phết trong Luật
Cũng sẽ không hề qua đi
Ai bỏ điều răn nhỏ nhất
Và lại dạy người ta làm
Đó chính là người nhỏ nhất
Ở trong Nước Trời cao sang
Ai làm và dạy làm vậy
Được là lớn trong Thiên Đàng
Nếu anh em không công chính
Hơn kinh sư, Pha-ri-sêu
Quả nhiên thật là bất hạnh
Chẳng được vào Nước Trời đâu!
Anh em đã nghe Luật dạy
Rằng anh em chớ giết người
Bởi vì đó là tội ác
Giết người đáng ra tòa thôi
Nhưng Thầy cho anh em biết
Giận người cũng đáng ra tòa
Mắng nhau là đồ ngu ngốc
Cũng đáng bị xét xử mà
Ai chửi người là phản tặc
Đáng bị lửa hỏa ngục thiêu
Nếu bạn sắp dâng lễ vật
Còn chuyện bất bình với nhau
Cứ để lại lễ vật đó
Hãy đi làm hòa cho mau
Rồi trở lại dâng lễ sau
Vì thời gian cũng chưa muộn
Nếu không dàn xếp mau mắn
Lúc cùng nhau bước trên đường
Đến khi đến trước cửa công
Bạn không thoát bị xét xử
Tòa giao bạn cho thuộc hạ
Bạn bị tống ngục, đeo gông
Sẽ không ra khỏi nơi đó
Trước khi trả xu cuối cùng
Chớ ngoại tình là Luật dạy
Còn Thầy nói với anh em
Nhìn phụ nữ mà thèm muốn
Ngoại tình phạm từ trong tim
Mắt phải làm cớ sa ngã
Thì hãy móc mà ném đi
Tay nào làm cớ sa ngã
Thì hãy chặt mà ném đi
Thà mất một phần thân thể
Hơn vào hỏa ngục thiên thu
Luật dạy: Nếu ai rẫy vợ
Phải đưa cho vợ chứng thư
Nhưng Thầy lại không như thế
Trừ bất hợp pháp hôn nhân
Bất kỳ ai mà rẫy vợ
Là đẩy vợ đến ngoại hôn
Ai cưới người phụ nữ đó
Cũng phạm tội ngoại tình luôn
Luật dạy: Chớ bội thề ước
Hãy trọn thề với Chúa Trời
Với Thầy: Đừng thề chi hết
Dù thề lấy đất hay trời
Trời là ngai, bệ là đất
Bệ và ngai của Chúa Trời
Đừng lấy Thánh Điện thề thốt
Vì thành của Chúa muôn loài
Không thể làm tóc đen, trắng
Đừng lấy đầu thề, bạn ơi!
Hễ “có” thì phải nói “có”
Nếu “không” thì cứ nói “không”
Tất cả chỉ là ác quỷ
Nếu thêm thắt điều bông lông
Lạy Chúa uy quyền, nhân ái
Ngài làm tất cả cho con
Xin cho con hết ngu dại
Biết vâng Thánh Ý Ngài ban
Xin giúp con đừng ảo tưởng
Dám sống thẳng thắn, chân thành
Sẵn sàng và luôn can đảm
Hăng say gieo hạt hòa bình
.
CHUYỆN YÊU THƯƠNG
(CN VII TN/A – Mt 5:38-48)
.
.Anh em nghe Luật dạy:
Mắt đền mắt, răng đền răng
Thầy nói với anh em rằng
Đừng chống cự với người ác
Ai vả vào má bên này
Hãy đưa cả má kia nữa
Ai muốn lấy áo trong đó
Cho họ lấy cả áo ngoài
Ai bắt bạn đi một dặm
Đi với họ hai dặm kìa
Ai xin thì bạn hãy cho
Ai mượn thì đừng từ chối
Luật dạy: Hãy yêu đồng loại
Thế nhưng lại ghét kẻ thù
Thầy bảo: Hãy yêu kẻ thù
Cầu cho kẻ hại mình nữa
Vậy mới là con cái Chúa
Là Cha nhân hậu trên trời
Đấng cho mặt trời sáng soi
Kẻ xấu cũng như người tốt
Ngài cho mưa nguồn tưới mát
Cho cả kẻ ác, người hiền
Anh em nào có công trạng
Nếu chỉ thương người thân quen?
Ngay cả những người thu thuế
Cũng chẳng làm như thế sao?
Nếu chào hỏi người quen biết
Anh em có gì lạ đâu?
Người ngoại không làm vậy sao?
Anh em hãy nên hoàn thiện
Giống như Chúa Cha trên trời
Chính là Đấng luôn hoàn thiện
Muôn lạy Thiên Chúa chí nhân
Xin làm cho con nên mới
Yêu thương mọi người hết thảy
Người lạ cũng như người quen
Con biết con còn yếu đuối
Đày ích kỷ và tầm thường
Xin thánh hóa cả tội lỗi
Để tim con đầy yêu thương
TIN CHÚA QUAN PHÒNG
(CN VIII TN/A – Mt 6:24-34)
.
Không có ai lại làm tôi hai chủ.
Ghét chủ này và yêu quý chủ kia
Theo chủ này mà khinh dể chủ kia
Làm tôi Chúa thì phải bỏ Tiền Bạc
Vậy Thầy bảo cho anh em được biết
Cuộc sống này chỉ tạm bợ trần gian
Đừng có lo lấy của gì mà ăn
Cũng đừng lo lấy thứ gì mà mặc
Kìa chim trời, chúng không gieo, không gặt
Cha trên trời vẫn nuôi chúng đầy no
Anh em lại chẳng quý hơn chúng ư?
Hỏi có ai nhờ lo mà sống thọ
Dù chỉ là sống thêm một chút nữa?
Hãy nhìn xem hoa huệ mọc ngoài đồng
Vậy mà còn đẹp hơn Sa-lô-môn
Dù là vua sống vinh hoa tột bậc
Hoa cỏ dại chỉ nay còn mai mất
Mà Thiên Chúa vẫn cho mặc đẹp xinh
Này anh em, ôi những kẻ kém tin!
Đừng lo lắng về của ăn của mặc
Những thứ đó hoàn toàn là vật chất
Mà dân ngoại vẫn tìm kiếm đó thôi
Cha trên trời đã thừa biết hết rồi
Khi anh em gặp khó khăn, thiếu thốn
Vậy trước hết hãy cố công tìm kiếm
Nước Thiên Chúa, đức công chính của Ngài
Những thứ kia Ngài sẽ thêm cho thôi
Chuyện ngày mai, anh em đừng lo lắng
Trời có mưa hay là trời có nắng
Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo
Ngày nào có cái khổ ngày ấy mà
Chúa quan phòng, anh em hãy tin tưởng!
Lạy Thiên Chúa, con bao lần thất vọng
Chứng tỏ rằng đức tin quá yếu mềm
Xin dâng Chúa trọn vẹn cả xác, hồn
Để mãi mãi con chỉ thuộc về Chúa
Tình Yêu Chúa bao la, diệu kỳ quá
Con chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi
Đâu đáng chi mà làm bận mắt Ngài
Con tín thác, xin xót thương, lạy Chúa!