Ai vào sa mạc hồn tôi
Mà nghe chìm nổi sự đời vấn vương
Sân si ái ố bao đường
Trái tim nhân loại tôi thường bất an
Lặng nghe Lời Chúa bảo ban
Hồn tôi mới có thanh nhàn thảnh thơi
Muôn cám dỗ của phận người
Tiền tài danh vọng cuộc đời vinh hoa
Ngọt ngào như khúc thi ca
Nồng nàn như thoảng hương hoa gọi mời
Tín trung với Chúa mà thôi
Tôi nên công chính nhờ Lời Thần linh
Ngàn xưa nguyên tỗ tội tình
Vì yêu Ân Sủng thiên đình giáng lâm
Tình cao hơn núi mê lầm
Lời công chính hóa nhân trần tha hương
Dựng xây vương quốc tình thương
Một Adam mới dẫn đường phục sinh
Về trong chay tịnh tôi xin
Cho tôi kiên vững niềm tin Chúa Trời
Mùa chay nối tiếp một đời
Vượt bao cám dỗ dẫu tôi khốn cùng
Xây lòng nhân hậu bao dung
Thực hành bác ái thủy chung đợi Ngài.
09 - 03 - 2011