Lại “14 chữ vàng với 4 tốt”
Một thằng đại bịp một đứa đại dốt
Hai thằng đại diện hai nhà nước
Vẫn nhận anh em cái ngu thấy sau-trước!

Cái chiếm đoạt trong tay thằng đại bịp
Cái mất phủ đầu nhà đại ngu
Trong sân cỡi cổ dân hà hiếp
Ra ngõ khiếp nhược trước giặc thù!

Vừa ngoại xâm vừa nội xâm
Phen này chắc tan nát non sông
Độc đảng, độc quyền nên tham nhũng
Đứa gian tham coi đất nước như không!

Tỉnh dậy, đồng bào ơi xuống đường
Cùng gióng lên tai họa quê hương
Đừng chờ báo đài lũ hèn vì đồng lương
Đừng sợ lũ công an côn đồ ác khuyển điên cuồng

Giờ chẳng đồng lòng e rằng sau sẽ muộn
Nhường đất, thuê rừng, rồi mai mất biển luôn
Đảng bất xứng, phải lôi độc đảng xuống
Kẻo đứa đại ngu giao thằng đại bịp cả quê hương

Hỏi có thời nào dân ta chịu hèn như thời nay?
Tàu ngang nhiên lấn biển như hải tặc cướp ngày
Ngư phủ ta bị bắt, nhốt, đòi tiền chuộc cả thế giới thấy
Nhưng chính quyền, báo chí ta cứ câm điếc một bầy!

Dân xuống đường chúng cho công an chận đường
Trù dập, bắt nhốt, đánh đập… thảm thương
Chúng sợ gì? sợ thằng đại bịp Tàu nổi giận
Nên đứa đại ngu, đại hèn phải giở thói bất lương!

Hỏi có chế độ nào hèn như thế?
Đất nước ông bà, mảnh non sông gầy dựng đầy máu lệ
Đồng bào ơi lẽ nào thời này chúng ta có thể
Phó vận rủi vào “14 chữ vàng” với “4 tốt” của bầy lãnh đạo u mê?!