Vic Gundotra năm 2012. | Nguồn: KIMIHIRO HOSHINO/AFP/GettyImages


Kate Quiñones của EWTN News, ngày 20 tháng 2 năm 2026, cho biết: Vic Gundotra, cựu phó chủ tịch cấp cao của Google và là người trở lại Công Giáo, đã chia sẻ về cách AI là một phần trong đời sống đức tin của ông tại một hội nghị lãnh đạo doanh nghiệp Công Giáo gần đây.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Legatus, một hội nghị lãnh đạo doanh nghiệp Công Giáo ở California diễn ra từ ngày 29-31 tháng 1, Gundotra đã chia sẻ những cách thực tiễn để sử dụng AI cho đức tin đồng thời cũng nêu bật những cạm bẫy tiềm tàng của công cụ này.

Con đường đến với Công Giáo của Gundotra khá quanh co. Lớn lên trong gia đình Nhân Chứng Giê-hô-va, ông tham gia rất tích cực vào giáo hội này, thậm chí trở thành một trưởng lão. Cuối cùng, ông bắt đầu nghi ngờ, nhưng những quy định nghiêm ngặt của tôn giáo này cấm mọi hành vi đặt câu hỏi về giáo lý, nếu không sẽ bị “khai trừ khỏi giáo hội”.

“Là một Nhân Chứng Giê-hô-va, đó là một điều rất nguy hiểm. Thật khó khăn để có thể rời bỏ đức tin và thoát ra khỏi đó”, ông nói với Stephen Henley của Legatus trong một podcast được chia sẻ cùng với hội nghị thượng đỉnh.

Khi ông nói với vợ rằng ông có những lo ngại nghiêm trọng về tôn giáo của họ, ông nhớ lại rằng “cô ấy bắt đầu khóc và nói, ‘Em không thể làm điều này. Em không thể mất bạn bè, gia đình của mình.’”

“Bạn sẽ mất tất cả mọi thứ”, Gundorta giải thích. “Hậu quả của việc nghiên cứu sâu rộng và xem xét tư duy phản biện về giáo lý của mình, điều mà rất ít Nhân Chứng Giê-hô-va từng làm, đối với một Nhân Chứng Giê-hô-va, là bị khai trừ khỏi giáo hội. Đó là một hình phạt nặng nề treo lơ lửng trên đầu bạn.”

Cuối cùng, ông và vợ quyết định rời bỏ, và Gundorta trở thành một người vô thần. Trong những năm tháng khó khăn nhất, Gundotra bắt đầu tìm đến Công Giáo dưới sự hướng dẫn của một đồng nghiệp từng làm việc cùng ông tại Microsoft.

Lúc đó là 2 giờ sáng theo giờ Bờ Đông khi Gundotra nhắn tin cho người bạn này rằng ông cần nói chuyện. Người bạn trả lời ngay lập tức. Khi Gundotra hỏi tại sao anh ấy lại thức, người bạn nói: “Tôi phải đi chầu Thánh Thể.”

Từ đó, ông trải qua một quá trình dài tìm hiểu về các Giáo phụ thời kỳ đầu của Giáo hội, nghiên cứu đức tin và cuối cùng gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Gundotra nói: “Những người Nhân Chứng Giê-hô-va không bao giờ nói về các Giáo phụ thời kỳ đầu của Giáo hội. Tôi thậm chí còn không biết họ tồn tại. Tôi nhớ khi đọc về Clement, tôi mở Kinh Thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va và đọc đến phần Kinh Thánh, và ở đó có ghi rằng, Tông đồ Phao-lô nói: ‘Hãy lắng nghe Clement. Tên ông được ghi trong Sách Sự Sống.’”

“Tôi đã khóc,” ông nhớ lại. “Tôi nói, ‘Nó ở ngay đây trong Kinh Thánh Nhân Chứng Giê-hô-va của tôi. Clement này là ai? Sao tôi lại chưa đọc thư của ông ấy?’”

“Bị choáng ngợp” bởi nghiên cứu AI

Tại hội nghị, Gundotra chia sẻ rằng ông dành một giờ để đọc các bài đọc Thánh Lễ mỗi sáng và luôn hỏi chatbot AI: “Hầu hết mọi người bỏ sót điều gì trong bài đọc này?”

Gundotra khuyên nên sử dụng kỹ thuật nghiên cứu chuyên sâu bằng cách hỏi AI để có câu trả lời chậm hơn, vì có sự đánh đổi giữa tốc độ và chiều sâu.

Ông nói: “Có lẽ bốn ngày trong tuần, tôi bị choáng ngợp, hoàn toàn bị choáng ngợp. “Có thể có những câu tôi đã đọc hàng nghìn lần mà tôi vẫn bỏ sót điều gì đó.”

Gundotra nói: “Lý do AI có thể làm được điều đó là vì AI đã đọc tất cả các giáo phụ thời kỳ đầu của Giáo Hội. AI đã đọc mọi thứ mà Giáo Hội từng viết trong 2,000 năm. Bạn có thể đang đọc câu đó lần thứ 20, nhưng AI có thể xem bất cứ lời bình luận nào mà Giáo Hội từng viết về những câu đó và tổng hợp lại, dành riêng cho bạn.”

Gundotra không hề đánh giá thấp tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI).

“Trí tuệ nhân tạo là phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi,” ông nói. “Thực tế, tôi nghĩ nó giống với phát minh ra lửa và bánh xe hơn.”

Nhưng Gundotra gọi AI là “con dao hai lưỡi,” và cho rằng AI tiềm ẩn “một số nguy hiểm.”

“Sẽ có những người nghĩ rằng AI là Thượng đế của họ,” ông nói.

“Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một loạt các sự kiện dẫn đến việc con người tôn thờ AI như Thượng đế,” ông tiếp tục. “Nó có vẻ thực sự mạnh mẽ, nhưng nó chỉ là một công cụ, chứ không phải là Thượng đế.”