Theo một truyền thống tốt đẹp của giáo dân Công Giáo Ba Lan bắt đầu từ năm 1626 sau khi người Ba Lan thoát khỏi những cuộc bao vây kéo dài của quân Tin Lành Luther Thụy Điển, mỗi năm họ đều đi bộ hành hương về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Năm ngoái có 156,000 người tham gia cuộc đi bộ hành hương này và năm nay con số này lên đến hàng triệu người.
Hôm thứ Tư 14/8/2002, người dân Warsaw đã bắt đầu cuộc hành hương đi bộ về đền thánh Đức Mẹ Czestochowa. Tuy nhiên, năm nay để tôn vinh các gia đình, đoàn đi bộ hành hương năm nay đã do cô dâu Agnieszka và chú rể Mariusz Pawel dẫn đầu. Họ mới làm lễ cưới xong là đẫn đầu đoàn hành hương.
Cô dâu và chú rể trong bộ áo cưới dẫn đầu đoàn hành hương đã là một hình ảnh được truyền đi trên trên màn ảnh truyền hình Ba Lan và trên toàn thế giới. Sáng kiến này được nhiều báo chí Ba Lan ca ngợi.