Thánh Thể Bí Tích Tình Yêu
Ban cho nhân loại thật nhiều phúc ân
Cảm tạ Thiên Chúa muôn phần
Trao ban Thịt Máu nuôi nhân thế trần
Cao vời nhân thế bâng khuâng !
Gẫm suy lạ lùng Nhiệm Thể Trời cao
Thưở xưa man-na tuôn trào
Chính là thần lương đẹp sao bởi Trời
Chim cút, thịt - bánh mới tươi
Xuống trên nhân thế muôn người được ăn
Tích xưa truyện kể như rằng:
“ Chúa Trời nuôi sống toàn dân của Ngài”
Kinh Thánh thuật lại chẳng sai
Nhớ thời Cứu Chuộc dân Ngài, Chúa Con
Phép lạ Hóa Bánh còn son
Ban cho dân chúng ăn còn có dư
Thật là Phúc cả đầy dư
Thiên Phẩm ban tặng nhân từ chứa chan
Tiên trưng phép lạ rõ ràng
Chính là Thánh Thể được ban sau nầy
Giêsu Cứu Chúa tỏ bày
Lương Thực Hằng Sống từ đây cho đời
Mầu nhiệm thật là cao vời !
Nhiệm Thể từ trời quý hơn man-na
Chính là Thịt Máu “ Con Cha”
Qúy hơn vũ trụ thật là cao siêu !
Thiên Thần chầu chực kính yêu !
Suy tôn Thánh Thể diễm kiều biết bao !
Loài người chẳng có lẽ nào
Thờ ơ , lạnh nhạt ra vào như không
Thánh Thể Thịt Máu tinh ròng !
Là Hoa Mặt Nhật sáng trong tinh tường
Trao cho linh mục muôn phương
Là kho phân phát Thần Lương nhiệm mầu
Thánh Vụ thật là cao sâu !
Dưỡng nuôi dân Thánh hỡi đâu sánh tày?
Sấp mình tin kính chẳng lay
Tôn thờ Chúa Cả ở ngay bên mình
Thánh Thể là phép siêu linh
Ban cho nhân loại thật tình chẳng sai !
Kính thờ Chúa Cả Ngôi Hai
Ngự trong phép Bánh nối dài tình yêu
Con xin thờ lạy kính yêu
Nhiệm mầu Thánh Thể huyền siêu tuyệt trần.

02/06/2013