Thời mạt vận?

Đại Đế Quang-Trung nếu thời này sống lại
Chắc chắn sẽ bị đem đi cải tạo mút mùa!
Và giả sử Hai Bà Trưng sinh thời hiện tại
Công an, côn đồ sẽ bao vây nhà, ném mắm thối như mưa!

Hỡi ơi! Có lẽ đất nước tới hồi mạt vận
Sinh đảng lãnh đạo vừa ác vừa hèn
Cầm đầu đảng lại là một gã lú lẫn
Quốc hội nhố nhăng, ton hót đám nịnh thần!

Chúng họp kín bàn chuyện Tàu cướp biển
Nhục quốc thể sợ ai chẳng dám nói ra?
Bắt nhốt hết ai người phẫn uất lên tiếng
Thôi rồi - bởi Đảng đã nhận giặc làm cha!

Bỏ mấy trăm tỉ chúng xây miếu thờ Khổng Tử
Nhang khói đèn hương hơn thờ cúng ông bà
Khi hàng triệu dân còn rách, đói, nghèo không trại chuồng cư ngụ
Mắc mớ gì chúng xây đền để vái lạy tổ tiên người ta?!

Ừ, thì thời hùng nào cũng vẫn có đứa hèn
Hay thời hèn nào cũng có kẻ kiên trung
Nhưng thời này non sông nhục nhằn đến uất nghẹn
Cớ sao lòng người cứ ganh đua hưởng thụ ung dung!

Than ôi! phải chăng buổi đất nước tới hồi mạt vận
Nên sinh sôi cả bầy sâu lãnh tụ vừa dốt vừa hèn!
Phải chăng thế thời nay đất nước anh hùng tận
Mấy chục triệu người sẽ mãi im lặng, cam phận dân đen?!

Biển rộng giờ đây chỉ còn như con lạch nhỏ
Tàu giặc nghênh ngang chạy sát ngó vô bờ
Đảng chỉ… “khẳng định”: hèn, nhục nhã vì sợ
Vẫn đội đầu “16 Chữ Vàng” với “Bốn Tốt” của Tàu thờ!