(CAIRO, Ai Cập 07/02/04) - Cộng đồng thiểu số người Kitô Giáo ở Ai Cập ngày càng phải lo âu vì tự do tôn giáo cứ bị giới hạn dần. Tháng Mười vừa qua 22 người Ai Cập bị chính quyền bắt vì tội đang theo Hồi Giáo đi theo Công Giáo. Theo tin của cơ quan thông tấn AsiaNews, 22 người trên đây được tha nhưng phải đóng tiền thế chân tại ngoại hầu tra.

Ngày 16 tháng 12 vừa qua, 2 trong số 22 người nói trên lại bị bắt lại với tội danh khai không đúng sự thật. Họ bị bắt mà không có trát tòa và viên sĩ quan thẩm vấn Sayed Zaki là một người vốn có ác cảm với người cải đạo.

Hiến pháp Ai Cập và luật lệ của nước này bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng cho người Hồi Giáo cũng như người Kitô Giáo. Tuy nhiên, trong thực tế, quốc gia Ai Cập chỉ thừa nhận quyền người Kitô Giáo cải đạo sang Hồi Giáo mà không thừa nhận trường hợp ngược lại.

Người Kitô Giáo cải sang Hồi Giáo được chính quyền cấp cho căn cước mới, với tên Hồi Giáo mới, nội trong 24 giờ. Ngược lại, người Hồi Giáo cải sang Kitô Giáo không thể có căn cước mới vì đối với bộ Nội Vụ, công dân Ai Cập phải luôn luôn là Hồi Giáo.

Sự kỳ thị tôn giáo ở Ai Cập sinh ra những khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt đối với phụ nữ Hồi Giáo cải sang Kitô Giáo để lấy chồng. Luật Ai Cập, ảnh hưởng bởi luật Shariah tức luật Hồi Giáo, cấm các cuộc hôn nhân giữa những người phụ nữ Hồi Giáo với người đàn ông theo Kitô Giáo. Theo luật này, nếu người đàn ông Kitô Giáo muốn lấy vợ theo Hồi Giáo thì người đàn ông đó buộc phải cải sang Hồi Giáo. Nếu làm ngược lại sẽ bị án tử hình. Và con cái của đôi vợ chồng, theo luật, sẽ là người Hồi Giáo.

Ông Bulos (Paul) Rezk-Allah, một người Kitô Giáo cưới một phụ nữ Hồi Giáo cải sang Kitô Giáo. Ông đã bị bắt vào ngày 28 tháng 11 vừa qua tại biên giới Libya - Ai Cập đang lúc dự tính đi Canada. Sau khi bị cảnh sát bắt giam trong 12 tiếng, ông được thả nhưng bị bắt trở lại và giải giao tới cơ quan an ninh ở Cairo, thủ đô Ai Cập. Tai đây ông đã bị viên sĩ quan Hussein Gohar phỏng vấn.

Ông Bulos Rezk-Allah trước đây đã bị bắt một lần vì bị tình nghi là đã khuyến khích vợ cải đạo. Cảnh sát đang lùng bắt vợ ông và viên sĩ quan Hussein Gohar nói ông sẽ bắt bà này bất cứ ở đâu, cho dù đang ở ngoại quốc và chính tay ông sẽ giết bà. Ông Bulos được lệnh không được phép rời Ai Cập.

Một chuyện khủng bố khác xảy ra tại một Trung Tâm Cứu Trợ Công Giáo ở Patmos vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày 5 tháng Giêng năm 2004 vừa qua. Trung tâm này nằm các thủ đô Cairo vào khoảng 30 cây số về hướng Ðông và được lập ra nhằm giúp đỡ những người tàn tật, những người bị bệnh tâm thần, những trẻ mồ côi.

Trong 6 tháng qua, đã có 9 lần quân đội Ai cập kéo đến đòi phá hủy trung tâm và lần thứ 9 có đến 600 binh sĩ và 2 xe ủi đất kéo đến định ủi sập trung tâm. Cuộc đụng độ đã làm một công nhân của trung tâm tử thương và 2 người khác bị thương.

Theo sắc lệnh của thành phố ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 2003 thì trên đường Cairo - Suez các kiến trúc phải nằm cách lề đường ít nhất 100 thước. Trung Tâm Cứu Trợ Công Giáo chỉ nằm cách lề đường có 50 thước, nhưng nó đã được xây cách đây 50 năm. Ngoài ra cũng trên con đường này có đến 15 đền thờ Hồi Giáo chỉ cách lề đường có từ 10 đến 15 thước nhưng không bị quân đội kéo đến phá hủy.

Theo các giới chức Giáo Hội Công Giáo ở Cairo thì lệnh phá hủy trên là do ông Bộ Trưởng Quốc Phòng đưa ra. Ông này đã chống đối Trung Tâm Cứu Trợ từ năm 1997.

Trung tâm đã được giấy phép xây cất của chính quyền và tuân theo đúng luật lệ xây cất. Vị Giám Ðốc Trung Tâm đã yêu cầu Tổng Thống Ai Cập và Bộ Trưởng Nội Vụ can thiệp để ngăn chặn quân đội khỏi phá hủy trung tâm này.