(VATICAN 2-4-2004 VIS) -- Vào chiều hôm qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã tham dự một cuộc hội tụ của gần 20,000 bạn trẻ đến từ địa phận Rôma và vùng Lazio để chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 19 sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật Lễ Lá này. Nhân dịp này, họ cũng kỷ niệm lại việc Đức Thánh Cha chính thức trao cây Thập Tự Giá cho các bạn trẻ nhân kết thúc Năm Cứu Chuộc cách đây 20 năm. Trong suốt 20 năm đó, cây Thập Tự Giá đã di chuyển đến nhiều nơi trên khắp thế giới.
Buổi tụ tập gồm có cả phần biểu diện văn nghệ của các ca sĩ nhạc pop, các vũ công của Nhà Hát Lớn tại Rôma, các khiêu vũ và các diễn viên thuật lại những câu chuyện của Chân Phước Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Các bạn trẻ đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Hoa Kỳ, Canada, Philipin và Ý - là những nước đã từng đứng ra Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trong những năm trước đây, đều tham dự ngày Đại Hội.
Đức Thánh Cha nói, “Hỡi các bạn trẻ thương mến: hãy cùng hiệp thông với nhau qua cây Thập Tự Giá. Trái tim của chúng con đã phải mang nhiều vết thương nhói đau, được gây ra bởi thế giới của người lớn. Cha mời gọi các con hãy tin rằng Giáo Hội đặt rất nhiều niềm tin vào các con, và chính Chúa Kitô cũng đặt niềm tin vào các con, vì chỉ có qua Ngài, các con mới có thể tìm được sự cứu rỗi.”
Sau khi nhấn mạnh đến việc ngày nay là thời điểm rất quan trọng hơn bất cứ lúc nào hết là hãy tìm ra cách để đến với những người trẻ, để rao giảng Tin Mừng cho họ, Đức Thánh Cha khuyến khích “mọi người hiện diện đừng sợ khi các con tìm ra những phương cách mới để từ bỏ mình một cách trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho sứ vụ của Ngài. Các con hãy cùng suy nghĩ xem làm cách nào chúng con có thể vác Thập Giá trong thế giới ngày nay? Các con đừng sợ hãi gì cả khi phải hành trình theo con đường của Thập Giá, Cha nhận biết các con yêu mến thế giới này bởi vì thế giới này được tạo ra cho chính con người, thế nhưng các con cần phải có một sự chọn lựa dứt khoát, mà không hề ngần ngại, chối từ về những tài năng và những món quà mà Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta, do vậy, các con phải cần theo phía của Chúa Kitô để làm chứng cho tình yêu thương của Ngài cho toàn thể mọi người. Theo Chúa Kitô, không có nghĩa là từ bỏ đi những món quà mà Ngài đã trao tặng cho các con, mà là đi theo con đường cứu khổ của Ngài và đừng ngần ngại khi phải tín thác vào Ngài.”
Đức Thánh Cha đề cập đến sự thay đổi trong thế giới của người trẻ ngày nay so với 20 năm về trước, Ngài nói “Bối cảnh văn hóa và xã hội mà các con ngày nay đang sống đã thay đổi quá nhiều. Thế nhưng Chúa Kitô thì không hề thay đổi. Ngài là Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại hôm qua, hôm nay và mãi mãi!”
Giữa những tiếng vỗ tay, Ngài nói tiếp, “Đức Giáo Hoàng đang ở với các con, vì thế, các con hãy tin vào Chúa Giêsu, hãy cùng mặc niệm với sự đóng đanh và lên trời của Ngài! Thì đó chính là dung mạo mà rất nhiều người trong chúng con muốn nhìn thấy nhưng đã bị che dấu bởi những say mê ích kỷ đối với Tin Mừng và cũng vì tội lỗi nữa. Kể từ ngày đó, các bạn trẻ trong chúng con đã thay đổi, và chính ta cũng thế, nhưng trái tim của chúng con, giống như trái tim của ta, luôn khát khao về sự thật, về niềm vui về sự trường cửu, bất diệt, và vì thế, chúng ta vẫn luôn trẻ mãi. Chiều này, một lần nữa, Cha lại đặt niềm tin vào các con, vì các con chính là tương lai của Giáo Hội và xã hội. Hãy can đảm lên, và đừng sợ, các con nhé!”
Buổi tụ tập gồm có cả phần biểu diện văn nghệ của các ca sĩ nhạc pop, các vũ công của Nhà Hát Lớn tại Rôma, các khiêu vũ và các diễn viên thuật lại những câu chuyện của Chân Phước Mẹ Têrêsa thành Calcutta. Các bạn trẻ đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Hoa Kỳ, Canada, Philipin và Ý - là những nước đã từng đứng ra Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trong những năm trước đây, đều tham dự ngày Đại Hội.
Đức Thánh Cha nói, “Hỡi các bạn trẻ thương mến: hãy cùng hiệp thông với nhau qua cây Thập Tự Giá. Trái tim của chúng con đã phải mang nhiều vết thương nhói đau, được gây ra bởi thế giới của người lớn. Cha mời gọi các con hãy tin rằng Giáo Hội đặt rất nhiều niềm tin vào các con, và chính Chúa Kitô cũng đặt niềm tin vào các con, vì chỉ có qua Ngài, các con mới có thể tìm được sự cứu rỗi.”
Sau khi nhấn mạnh đến việc ngày nay là thời điểm rất quan trọng hơn bất cứ lúc nào hết là hãy tìm ra cách để đến với những người trẻ, để rao giảng Tin Mừng cho họ, Đức Thánh Cha khuyến khích “mọi người hiện diện đừng sợ khi các con tìm ra những phương cách mới để từ bỏ mình một cách trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho sứ vụ của Ngài. Các con hãy cùng suy nghĩ xem làm cách nào chúng con có thể vác Thập Giá trong thế giới ngày nay? Các con đừng sợ hãi gì cả khi phải hành trình theo con đường của Thập Giá, Cha nhận biết các con yêu mến thế giới này bởi vì thế giới này được tạo ra cho chính con người, thế nhưng các con cần phải có một sự chọn lựa dứt khoát, mà không hề ngần ngại, chối từ về những tài năng và những món quà mà Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta, do vậy, các con phải cần theo phía của Chúa Kitô để làm chứng cho tình yêu thương của Ngài cho toàn thể mọi người. Theo Chúa Kitô, không có nghĩa là từ bỏ đi những món quà mà Ngài đã trao tặng cho các con, mà là đi theo con đường cứu khổ của Ngài và đừng ngần ngại khi phải tín thác vào Ngài.”
Đức Thánh Cha đề cập đến sự thay đổi trong thế giới của người trẻ ngày nay so với 20 năm về trước, Ngài nói “Bối cảnh văn hóa và xã hội mà các con ngày nay đang sống đã thay đổi quá nhiều. Thế nhưng Chúa Kitô thì không hề thay đổi. Ngài là Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại hôm qua, hôm nay và mãi mãi!”
Giữa những tiếng vỗ tay, Ngài nói tiếp, “Đức Giáo Hoàng đang ở với các con, vì thế, các con hãy tin vào Chúa Giêsu, hãy cùng mặc niệm với sự đóng đanh và lên trời của Ngài! Thì đó chính là dung mạo mà rất nhiều người trong chúng con muốn nhìn thấy nhưng đã bị che dấu bởi những say mê ích kỷ đối với Tin Mừng và cũng vì tội lỗi nữa. Kể từ ngày đó, các bạn trẻ trong chúng con đã thay đổi, và chính ta cũng thế, nhưng trái tim của chúng con, giống như trái tim của ta, luôn khát khao về sự thật, về niềm vui về sự trường cửu, bất diệt, và vì thế, chúng ta vẫn luôn trẻ mãi. Chiều này, một lần nữa, Cha lại đặt niềm tin vào các con, vì các con chính là tương lai của Giáo Hội và xã hội. Hãy can đảm lên, và đừng sợ, các con nhé!”