Bày tỏ cùng các giới chức đến chào đón Ðức Thánh Cha ở phi trường là ngài vẫn có ý định tiếp tục các chuyến công du.
“Với sứ mệnh rao truyền Tin Mừng của Chúa Kitô thúc đẩy tôi tiếp tục lên đường khắp cùng thế giới để khởi xướng lại cho những người nam cũng như người nữ của ngàn năm thứ ba, nhất là cho thế hệ người trẻ: Chúa Kitô là Ðấng Cứu độ nhân loại! Kẻ nào tin Chúa thì đi theo Chúa và trở thành người xây dựng một văn hóa yêu thương và hòa bình”
Cuộc viếng thăm ngắn ngủi hai ngày ở Thụy sĩ để gặp gỡ giới trẻ Công giáo lần đầu tiên được tụ họp tại Bern, đó là một thí nghiệm đối với Ðức Giáo Hoàng. Thí nghiệm đó mở ra một con đường mới cho những chuyến tông du sau này. Ðức Thánh Cha hy vọng tiếp tục sứ mệnh của mình cho đến cùng, khi ngài bày tỏ cùng giới trẻ ở Bern.
Ngài đã trả lời cho 40 giới chức Công giáo hai tuần trước khi đến Berne là họ yêu cầu ngài hãy từ chức: “Người già yếu vẫn còn đóng góp hữu ích cho xã hội!”
Chuyến viếng thăm kế tiếp sẽ là Trung Tâm Ðức Mẹ Lourdes vào ngày 15 tháng 8 năm 2004. Ðức Giáo Hoàng đã nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Pháp. Mọi người phỏng đoán đây là một quyết định và là chuyến tông du cuối cùng vì tình trạng sức khoẻ của Ðức Thánh Cha, nhưng làm sao mà đoán truớc được.
Trong các chuyến tông du từ năm vừa qua Ðức Thanh Cha đã di chuyển bằng xe lăn, lúc lên xuống máy bay phải dùng đến thang máy và khi di chuyển trên xe ngài cũng ngồi trên xe lăn.
Chuyến viếng thăm vừa qua các buổi lễ được rút ngắn thời gian, tối đa là từ 2 đến 3 giờ và được các bác sĩ luôn tận lực chăm sóc. Ðức Thánh Cha đã đọc rất rỏ ràng mặc dù luôn có vị đại diện sẵn sàng để đọc thay khi ngài quá mệt mỏi.
Trong buổi lễ ngày thứ bảy, Ðức Thánh Cha cương quyết đọc thông điệp gơỉ đến giới trẻ dù lúc đầu có hơi khó khăn. Khi vị đại diện định đọc thay cho ngài thì ngài đã tỏ ra cương quyết và chứng tỏ ý chí là ngài còn đủ sức mạnh tinh thần và thể xác để hoàn tất bài giảng. (Theo VIS)
“Với sứ mệnh rao truyền Tin Mừng của Chúa Kitô thúc đẩy tôi tiếp tục lên đường khắp cùng thế giới để khởi xướng lại cho những người nam cũng như người nữ của ngàn năm thứ ba, nhất là cho thế hệ người trẻ: Chúa Kitô là Ðấng Cứu độ nhân loại! Kẻ nào tin Chúa thì đi theo Chúa và trở thành người xây dựng một văn hóa yêu thương và hòa bình”
Cuộc viếng thăm ngắn ngủi hai ngày ở Thụy sĩ để gặp gỡ giới trẻ Công giáo lần đầu tiên được tụ họp tại Bern, đó là một thí nghiệm đối với Ðức Giáo Hoàng. Thí nghiệm đó mở ra một con đường mới cho những chuyến tông du sau này. Ðức Thánh Cha hy vọng tiếp tục sứ mệnh của mình cho đến cùng, khi ngài bày tỏ cùng giới trẻ ở Bern.
Ngài đã trả lời cho 40 giới chức Công giáo hai tuần trước khi đến Berne là họ yêu cầu ngài hãy từ chức: “Người già yếu vẫn còn đóng góp hữu ích cho xã hội!”
Chuyến viếng thăm kế tiếp sẽ là Trung Tâm Ðức Mẹ Lourdes vào ngày 15 tháng 8 năm 2004. Ðức Giáo Hoàng đã nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Pháp. Mọi người phỏng đoán đây là một quyết định và là chuyến tông du cuối cùng vì tình trạng sức khoẻ của Ðức Thánh Cha, nhưng làm sao mà đoán truớc được.
Trong các chuyến tông du từ năm vừa qua Ðức Thanh Cha đã di chuyển bằng xe lăn, lúc lên xuống máy bay phải dùng đến thang máy và khi di chuyển trên xe ngài cũng ngồi trên xe lăn.
Chuyến viếng thăm vừa qua các buổi lễ được rút ngắn thời gian, tối đa là từ 2 đến 3 giờ và được các bác sĩ luôn tận lực chăm sóc. Ðức Thánh Cha đã đọc rất rỏ ràng mặc dù luôn có vị đại diện sẵn sàng để đọc thay khi ngài quá mệt mỏi.
Trong buổi lễ ngày thứ bảy, Ðức Thánh Cha cương quyết đọc thông điệp gơỉ đến giới trẻ dù lúc đầu có hơi khó khăn. Khi vị đại diện định đọc thay cho ngài thì ngài đã tỏ ra cương quyết và chứng tỏ ý chí là ngài còn đủ sức mạnh tinh thần và thể xác để hoàn tất bài giảng. (Theo VIS)