Thiếu nhi Thánh Thể xứ Phú Bình “Vui hội trăng rằm”

Trước tiên, các em tham dự thánh lễ vào lúc 18g. Phụng vụ Lời Chúa theo lễ Truyền thống dân tộc, ngày Tết Trung Thu cầu nguyện cho các em thiếu nhi nhi đồng,do Cha chánh xứ Phú Bình Giuse Vương Sĩ Tuấn chủ tế.

Xem Hình

Sau thánh lễ,các em đi rước đèn chung quanh nhà thờ.Các em rước lồng đèn từ trong nhà thờ ra ngoài,đi vòng quanh hồ nước trước nhà thờ và ra khu vực sân khấu trình diễn văn nghệ phía sau nhà thờ.Cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh cùng đi rước đèn với các em với đội múa lân đi trước và có cả những tiếng chiêng vang dội.

Đêm văn nghệ diễn ra sau đó thật rộn ràng với những ca khúc,vở kịch,điệu múa,nhảy hiên đại làm cho chương trình thu hút các em thiếu nhi theo dõi đến phút cuối khoảng 21g.Dẫn dắt chương trình do hai bạn Huynh trưởng trong vai trò Chú Cuội,chị Hằng Nga.Kịch Tấm cám thời hiện đại của ngày nảy ngày nay,nhắc nhở các em sống nhân bản hơn,yêu thương bạn bè, đoàn kết chia sẻ với nhau,chăm sóc gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của chúng ta luôn được xanh sạch.Đặc biệt trong kịch bản chị Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu,các em nhận ra được mẫu gương phục vụ,chịu đựng mọi hy sinh, quên mình làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa nồng nàn.Linh đạo trở nên trẻ thơ của chị Thánh mời gọi các em thiếu nhi Phú Bình sống đơn sơ phó thác trong vòng tay của Thiên Chúa giàu lòng xót thương.Vở kịch kết thúc với tâm nguyện của Chị Thánh Têrêsa “Em sẽ mưa hoa hồng xuống thế gian”, đó là tình yêu thương liên đới,mọi người sống chia sẻ cơm áo cho nhau,là sứ mạng truyền giáo, ra đi loan báo Tin mừng Tình yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người.Đó cũng là tâm tình mời gọi các em noi theo gương đời sống chị thánh, để hướng đến ngày mừng bổn mạng của đoàn TNTT Giáo xứ Phú Bình ngày 1.10.2016 tới đây.

Xin Chúa ban cho các em thiếu nhi trong giáo xứ luôn sống tinh thần đơn sơ nhỏ bé và phó thác mọi sự trong bàn tay của Thiên Chúa che chở và luôn cảm nghiệm được niềm vui khi học hành và vui chơi, biết giải trí những trò chơi lành mạnh, sống chan hòa yêu thương với bạn be chung quanh.

Martino Lê Hoàng Vũ