Giáo Xứ Tân Phú – Giáo Họ Thăng Thiên Mừng Bổn Mạng

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

“ Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Thần”(Mt28,19)

Chúa Giêsu đã về trời đem đến cho nhân loại niềm vui và hy vọng vào Nước trời,vì Chúa Giêsu là đầu và chúng ta là chi thể,chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng ân huệ đó;với điều kiện chúng ta phải Tin vào Chúa và Gắn kết mật thiết với Ngài,đó là tâm tình Cha Xứ Giuse Lê Đình Quế Minh đã nói trong lời Mở đầu thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên của GX Tân Phú và Giáo họ Thăng Thiên vào lúc 17g30 ngày 28-05-2016 tại thánh đường GX Tân Phú.

RƯỚC KIỆU:

Xem Hình

Vì lễ Chúa Thăng Thiên còn trong tháng Hoa,nên cuộc rước đã quy tụ rất nhiều thành phần Dân Chúa đến tham dự để mừng Chúa và tôn kính mẹ Maria,cuộc rước bắt đầu với :Cờ ngũ sắc,Ban Tây nhạc GX Tân Phú,Thánh giá nến cao,5 đội hoa,Quý Đoàn thể CGTH,Quý Viên bà áo đỏ,Quý HĐMV,Quý Sơ;đặc biệt kiệu Hoa do các bà mẹ CG Họ Thăng Thiên và kiệu Chúa Giêsu Thăng Thiên do Quý anh trong họ Thăng Thiên phụ trách đều rực rỡ,đa sắc màu,khoảng một chặng đường,các cháu Đội hoa họ Thăng Thiên lại tung hoa Thánh tượng Chúa,Ban Lễ sinh và Đoàn đồng tế do Cha Xứ Giuse chủ sự cùng Cha Phó Giuse Phạm Công Minh,Cha Gioan Baotixita Nguyễn Vĩnh Lộc (Con dân GX ).Ca đoàn tổng hợp cất lên bài hát “Chúa Về Trời-Con Ra Đi” cho CĐ hiệp thông.Sau khi đi vòng quanh thánh đường tất cả đã trở vào để cùng dâng thánh lễ.

THÁNH LỄ :

Ca đoàn hát bài nhập lễ “Hôm nay mừng Chúa lên trời “...

Cha chủ sự chia sẻ với CĐ : Chúng ta vui mừng long trọng mừng Chúa Giêsu lên trời ,đó là niềm vui và hy vọng vững chắc cho chúng ta,vì Chúa Giêsu là đầu,chúng ta là chi thể nên chắc chắn Chúa sẽ đem chúng ta lên trời với Ngài;nhưng để đạt được điều đó,chúng ta phải kết hợp với Chúa,phải dâng cho Chúa không chỉ lời ca tiếng hát mà dâng cả cuộc đời của chúng ta cho Chúa.

Theo bài Tin mừng Thánh Matthêu(Mt 28,16-20) Cha giảng :

Tất cả những bài Thánh ca và Bài đọc hôm nay đều ca ngợi quyền năng của Chúa rất tuyệt vời và vĩ đại,Chúa đã làm cho người mù được thấy,người câm được nói,người què được đi và người chết sống lại;vì vậy chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và phải sống kết hợp chặt chẽ với Chúa.

Chúa lên trời để mở cửa cho chúng ta,nhưng chúng ta cũng phải hướng về đó với tất cả lòng mình.Trước khi từ giã,Chúa đã trao cho các Tông đồ và cho cả chúng ta bổn phận ra đi Loan báo Tin mừng nước Chúa “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Thần”(Mt28,19)

Hãy giữ lời của Chúa và yêu mến Chúa”Ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy (Ga 14,23) Chúa cũng phán “Các con hãy yêu thương nhau và đem tình yêu thương đến mọi người “ (Ga 15,12 ) Trong gia đình cũng vậy,cha mẹ,vợ chồng con cái anh em hãy thương yêu nhau bằng một tình yêu đích thực và hãy hy sinh cùng tha thứ cho nhau.

Xin Chúa thương xót tất cả chúng ta nhất là ACE họ Thăng Thiên đã cung nghinh Chúa vòng quanh thánh đường với tất cả sự long trọng và yêu mến;tôi đứng đây nhìn xuống thấy nhà thờ chúng ta hôm nay khá đông đảo,trang phục đủ màu sắc,cộng đoàn vui tươi thật hạnh phúc.Xin Chúa cho tất cả CĐ chúng ta cách riêng Bà con Họ Thăng Thiên ngày sau được vào Thiên Đàng với Chúa vì Chúa muốn như vậy với điều kiện chúng ta phải làm tròn bổn phận ở trần gian của mình Amen.

Phần Dâng lễ được Đội Hoa và Quý Anh chị Họ Thăng Thiên phụ trách và diễn nguyện theo ca khúc” Từ nơi tay Cha,xin Chúa thương nhận lễ vật chúng con tôn vinh danh Ngài và mưu ích cho đời chúng con “..một cách thành thạo,đẹp mắt và thánh thiện.

Trong lời nguyện sau Truyền phép,Cha Xứ Giuse cũng cầu nguyện cho Quý Cha,Quý HĐMV,Quý Ân nhân cùng CĐ dân Chúa GX Tân Phú,người còn sống cũng như kẻ đã qua đời.Trước khi kết lễ Cha Xứ Giuse thay mặt Quý Cha đồng tế,Quý Cha Phó chúc mừng Giáo xứ và Giáo họ Thăng Thiên hôm nay đã có một buổi lễ mừng Chúa Giêsu lên trời trong điều kiện tốt nhất về mọi mặt. Quý Cha cùng ban phép lành đặc biệt cho Cộng đoàn.

Ca đoàn cất bài “Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương, con dâng lên Nữ Vương ...để tạ ơn Mẹ Maria đã luôn bầu cử cho Giáo xứ nhất là trong tháng hoa này,buổi lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày;Cộng đoàn ra về với niềm tin yêu sẽ được lên trời với Chúa Giêsu mai sau.

Phương Nga