(CNS 15/2/2005). “Ngày xửa ngày xưa trên thế giới này có một thảm họa là nạn đói…”. Tổ chức Công Giáo Bread for the World (Bánh Mì Cho Thế Giới) đã lấy chủ đề nêu trên làm mục tiêu chính trong Mùa Chay Thánh năm nay.

Những người vận động trong tổ chức này đề nghị các giáo dân bớt chút thời gian sau thánh lễ để viết thư cho các đại diện dân cử của họ để thúc giục họ phải làm một điều gì đó nhằm chấm dứt nạn đói đang hoành hành trên thế giới.

Nạn đói trên thế giới ngày nay là một sự tủi nhục cho nhân loại. Theo các số liệu thống kê, nếu các nước trên thế giới ngày nay bớt đi chi phí quân sự chỉ một ngày thôi thì nạn đói lập tức trở thành “chuyện cổ tích”.

Vào đầu thiên niên kỷ mới, đại diện các nước trong G8 đã tuyên bố cắt giảm số người bị đói trên thế giới còn một nửa vào năm 2010 và tận diệt hoàn toàn nạn đói vào năm 2015. Tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là những lời hứa hẹn “bốc đồng”. Con số nạn nhân của nạn đói trên thế giới không những không sút giảm mà còn đang tiếp tục gia tăng đến mức chóng mặt.

Theo tổ chức Bread for the World, hiện nay trên thế giới con số người sống trong cảnh đói khát là 800 triệu người với hơn 6 triệu trẻ em chết vì suy dinh dưỡng hàng năm. Quỹ phát triển của Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Program) ước lượng cần 13 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho các chương trình xóa đói. Nhiều nước trên thế giới đã cam kết đóng góp vào con số này nhưng chưa bao giờ bỏ ra một xu. Ngoài ra, cũng cần nói thêm về sự nhục nhã của nhân loại ngày nay là chỉ riêng tại Mỹ và Canada, số tiền những người yêu chó mèo bỏ ra để mua thức ăn cho chúng cao hơn 13 tỷ Mỹ Kim rất nhiều!