“Vì khi Ta đói các ngươi cho Ta ăn,khi Ta khát các ngươi cho Ta uống,Ta trần truồng các ngươi cho ta mặc,Ta bị tù đày các người đã thăm viếng” ( Mt 25,40)

Để thực thi Lời Chúa dạy và chia sẻ những khó khăn,thiếu thốn của những người kém may mắn hơn mình,một Nhóm Bác ái tự phát giáo xứ Tân Phú đã tổ chức chuyến thăm và chia sẻ với 50 Bà mẹ lỡ lầm tại Dòng Mến Thánh giá Bắc Ninh quận Thủ Đức cùng đến thăm 150 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ Hòa Hội Bà Rịa Vũng Tàu (Không phân biệt lương giáo).

Lúc 3g sáng Chúa Nhật 01-10-2017,từ các Quận huyện nội ngoại thành,có 26 thành viên đã quy tụ về nhà Chị Têrêsa Trâm số 82B đường Nguyễn Văn Tố thuộc giáo xứ Tân Phú để cùng nhau lên đường làm công tác bác ái.

Xem Hình

Đúng 5g xe khởi hành,các thành viên với lứa tuổi từ 3tuổi đến 64tuổi đã rất háo hức được tham gia,xe rời thành phố được 10 phút,anh Trưởng đoàn Phaolo Vũ Quốc Nam chào mọi người và thông báo về hành trình,kế tiếp chị Maria Lượt(Đội trưởng Legio) xướng kinh cầu xin bình an:

-Kính Chúa Thánh Thần

-Năm mươi kinh Sự Mừng

-Kinh Lạy Nữ Vương và Kinh Thánh Giuse

Cùng lúc này,bác tài cho xe trực chỉ về giáo xứ Từ Đức quận Thủ Đức nơi có Dòng Mến Thánh giá Bắc Ninh và là chỗ dựa của 50 Bà mẹ lỡ lầm được các Sơ của Dòng cưu mang,chăm sóc, an ủi và dạy nghề cùng lo về y tế;đón đoàn là hai Sơ Maria Hằng và Têrêsa Hạnh,trên gương mặt tươi cười và hiền từ hai Sơ đã chia sẻ đôi nét về hoạt động của Nhà dòng cùng xin mọi người dâng lời cầu nguyện cho Quý Sơ được an lành thánh thiện,thực thi sứ vụ Loan báo Tin mừng bằng những việc làm thiết thực nhất là chăm lo về vật chất và tinh thần và y tế cho các Bà mẹ lỡ lầm cùng các cháu Nhi đồng ở đây,giúp các em sớm phục hồi sức khỏe và hòa mình vào cuộc sống đời thường.

Đáp lại thịnh tình của các Sơ,Nhóm do anh Phaolo Nguyễn Quốc Nam và Anphongso Trương Thạch đã ân cần trao gửi 50 phần quà gồm Gạo,Mì,Đường,Nước tương,Bột Nêm,Bột Ngọt,Chuỗi Mân Côi,ảnh Chúa Thương xót cho các Sơ chuyển đến các em,nhân dịp này Nhóm cũng đón hai Sơ và một số thai nhi mới qua đời lên chôn cất ở Nghĩa trang giáo xứ Hòa Hội Bà Rịa Vũng Tàu,để tranh thủ thời gian,Ban tổ chức đã mời thành viên ăn sáng bánh mì và uống nước suối Lavie trên xe..

Hơn hai giờ rong ruổi trên đường,Đoàn dừng chân tại nhà thờ xứ Hòa Hội,từ ngoài cổng đã có anh Giuse Nguyễn Minh Thành (trưởng ban Bảo vệ Sự sống) anh Giuse Nguyễn Như Tuyến (Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ) cùng một số viên chức xứ họ đón Đoàn một cách hân hoan và hướng dẫn vào nhà xứ;tại đây Cha xứ Gioan.Baotixita Nguyễn Duy An(Dòng Phanxico) một vị linh mục trẻ trung và năng động đã ra bắt tay và chào hỏi mọi người ;tuy vui mừng nhưng Cha hơi bối rối vì Đoàn khá đông người và quà tặng thì khá nhiều nhưng giáo xứ lại không có nhân lực để tiếp đón và vận chuyển vào trong,tuy nhiên anh Trưởng đã trấn an Cha xứ là những thành viên của Nhóm đều còn trẻ khỏe,có thể tự thu xếp mọi việc.

Khi mọi người quay ra cửa nhà xứ,những Bà con nhận quà đã xếp thành hai hàng trật tự,hầu hết là người già neo đơn và bệnh hoạn khuyết tật,nhưng nét mặt của ai cũng vui mừng vì được sự chăm sóc của Cha xứ và mọi người; sau khi ổn định Cha xứ G.B nói vài lời:

Tôi rất vui mừng vì Đoàn bác ái đã đến thăm giáo xứ,nhưng xin quý Ân nhân bỏ qua những thiếu sót và thay mặt Bà con khó khăn xin gửi đến lời cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho anh chị em,Chúa phán”Làm phúc tay phải thì không cho tay trái biết “(Mt 6,1-18) nhưng ở đây “Không ai thắp đèn mà để dưới đáy thùng mà chúng ta phải thắp đèn để trên giá “(Lc 8,16-18) để ánh sáng âm thầm đó lan tỏa đến lương dân cho họ nhận biết Chúa qua chúng ta.

Một lần nữa xin Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành cho Đoàn,cho quý Ân nhân được an lành và hạnh phúc.Mọi người vỗ tay và chụp hình lưu niệm cùng Cha,kế tiếp Ban tổ chức phân chia quà cho Bà con,một số già yếu hoặc tật nguyền không có người thân đi cùng,các thành viên phải nâng đỡ,đưa ra xe ôm hoặc chở về nhà dùm.Cha xứ mời mọi người giải khát và cùng nhau sang phòng lễ để tham dự nghi thức Làm phép Thai nhi.

Trong lễ phục dòng Thánh Phanxico,Cha xứ Gioan.Baotixita đã đọc Lời nguyện,cộng đoàn hát bài”Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ...”

Cha đọc Tin mừng theo Thánh Gioan

Cha đọc lời nguyện,cộng đoàn thưa:

Lạy Chúa xin cho các em được sống bên Chúa(7 lần)

Kết thúc Cha ban phép lành cho cộng đoàn.

Nghi lễ vừa xong,mọi người cùng Hai Sơ tiễn các thai nhi ra Nghĩa trang được tọa lạc trên một khu đất rộng rãi trồng cao su và bạch đàn cách giáo xứ 1km,tại đây anh Louis Huỳnh Minh Tân đã đốt những bó nhang lớn chia ra cho mọi người đi thăm và an ủi từng phần mộ của giáo xứ nhất là các Thai nhi;được biết Nghĩa trang Thai nhi được Cha xứ Tiền nhiệm Phaolo Vũ Xuân Quế giáo xứ Hòa Hội thành lập với sự cộng tác tích cực của anh Louis Huỳnh Minh Tâm được 6 năm thì Cha G.B về tiếp nhận.

Cuối cùng mọi người tập trung trước lễ đài để cầu nguyện cho các linh hồn.Chị Maria Lượt (Đội trưởng Đội mẹ Thiên Chúa Legio) xướng kinh và cộng đoàn hiệp thông.

Trong sự bùi ngùi xúc động,tất cả cùng từ giã Nghĩa trang để ra Vũng Tàu ăn trưa tự túc lúc 13g và nghỉ trưa tại Nhà nghỉ Bãi Dâu do các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc phụ trách,trong thời gian từ 14g đến 17g được vui chơi và tắm biển tự do.

Vì nhà thờ Bãi Dâu không có lễ chiều nên vào lúc 17g tất cả tập trung lên xe để di chuyển đến giáo xứ Bến Đá cách 2km để hiệp dâng thánh lễ do Cha xứ Giuse Phạm Văn Khiết cử hành,nhờ Chúa sắp xếp cho được tắm biển và tham dự thánh lễ ở ngôi thánh đường trên cao với không gian thoáng đãng và khí hậu mát mẻ nên ai cũng cảm thấy dễ chịu và xua tan những mệt nhọc;sau thánh lễ tất cả ăn tối tại khu vực gần nhà thờ vì 19g xe lăn bánh;cho đến khi công việc hoàn tất thì trời mới mưa lâm râm và cứ nặng hạt dần đến khi Sài Gòn là 22g30 đêm.

Khi đến ngả tư Thủ Đức một số anh chị em xuống xe và vào nhà người quen lấy xe gắn máy chạy tiếp về tận Bình Dương trong cơn mưa to gió lớn đến hơn 1 giờ nữa là 23g mới đến nhà.

Chuyến đi hoàn tất tốt đẹp trong sự bình an của Chúa và Mẹ Maria;tuy phải thức khuya dậy sớm,phải đóng góp cho việc bác ái và phải hy sinh thời gian,xong mọi người đều tỏ ra toại nguyện vì đã thực thi Lời Chúa dạy “Việc gì các ngươi làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các người đã làm cho chính Ta”

Phương Nga

Truyền thông TGP Sài Gòn

Giáo xứ Tân Phú